Mẹ hại chết con trai, giấu xác suốt một năm

Một bà mẹ ở thị trấn Johnstone, Renfrewshire, Anh đang phải hầu tòa với cáo buộc đã giết hại đứa con trai mới 23 tháng tuổi của mình, sau đó giấu xác đứa trẻ để che giấu tội ác gần một năm trời.

Một bà mẹ ở thị trấn Johnstone, Renfrewshire, Anh đang phải hầu tòa với cáo buộc đã giết hại đứa con trai mới 23 tháng tuổi của mình, sau đó giấu xác đứa trẻ để che giấu tội ác gần một năm trời.

Tòa án Tối cao Glasgow. Ảnh DM

Kimberley Hainey, 36 tuổi, bị cáo buộc đã hành hung, cố ý ngược đãi và bỏ bê con trai là bé Declan trong khoảng thời gian từ 1/9/2008 đến 30/3/2010, khiến cho đứa trẻ không thể phát triển bình thường về thể chất và tâm lý.

Những cáo buộc này bao gồm việc Hainey đã cho con ăn heroin và thuốc kích thích, không trông nom đứa trẻ cũng như không thay tã thường xuyên cho bé. Cô ta cũng bị cáo buộc đã không thông báo với nhà chức trách về cái chết của đứa trẻ, giấu xác và che giấu sự thật và vẫn tiếp tục nhận trợ giúp từ những người khác dành cho đứa con xấu số của mình.

Kimberley Hainey hiện đang phải trình diện tại Tòa án Tối cao Glasgow về các cáo buộc có liên quan đến cái chết của Declan.

Ngoài ra, người phụ nữ này còn phải đối mặt với cáo buộc cản trở pháp luật, tàng trữ, buôn bán ma túy … nhưng một mực chối bỏ mọi tội lỗi.

Hà Dung (theo DM)

Đọc thêm