Merdeka Cup - 2008: Tuyển U22 Việt Nam vào chung kết sau loạt “đấu súng” với Sierra Leone

Gặp đội tuyển U22 Việt Nam ở trận bán kết chiều nay, Sierra Leone đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn vòng đấu bảng. Tới phút 68, đội bóng đến từ châu Phi đã dẫn trước 2 bàn. Nhưng ở những phút cuối, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã lội ngược dòng gỡ hoà 2 - 2, và giành chiến thắng 3 - 2 ở loạt penalty, để vào chơi trận chung kết Mardeka Cup với chủ nhà Malaysia.

Gặp đội tuyển U22 Việt Nam ở trận bán kết chiều nay, Sierra Leone đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn vòng đấu bảng. Tới phút 68, đội bóng đến từ châu Phi đã dẫn trước 2 bàn. Nhưng ở những phút cuối, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã lội ngược dòng gỡ hoà 2 - 2, và giành chiến thắng 3 - 2 ở loạt penalty, để vào chơi trận chung kết Mardeka Cup với chủ nhà Malaysia .

Trước đối thủ Sierra Leone được đánh giá mạnh hơn hẳn về thể lực, ông Mai Đức Chung đã chỉ đạo các học trò thi đấu bình tĩnh tập trung. Lối chơi phòng ngự phản công dựa trên sơ đồ chiến thuật 4 - 2 - 3 - 1 của tuyển U22 Việt Nam tỏ ra rất hiệu quả, các tuyển thủ tạo ra được một số cơ hội sắc xảo trên phần sân Sierra Leone, và vững chắc trước các đợt tấn công của đối thủ.

Nhưng từ nửa cuối hiệp 1, một số sơ hở trong hàng phòng ngự đã xuất hiện, Sierra Leone dần lấy lại được thế trận. Đến phút 38, tuyển U22 Việt Nam đã phải trả giá khi Sierra Leone ghi bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Ở những phút còn lại, dù đã rất nỗ lực nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.
Bước vào hiệp đấu thứ 2, ông Mai Đức Chung đã lần lượt tung Quang Vinh, Đình Tùng, Đức Thiện vào sân, tăng cường sức tấn công. Nhưng khi các điều chình chưa kịp phát huy tác dụng, tuyển U22 Việt Nam đã bị đối thủ gia tăng cách biệt lên thành 0 - 2, sau tình huống ghi bàn của Dwight.
Sau bị dẫn trước tới 2 bàn thắng, ngoài đường biên HLV Mai Đức Chung liên tục đốc thúc, động viên các cầu thủ dâng cao đội hình, giành lại thế trận và tổ chức liên tiếp nhiều đợt tấn công về khung thành Sierra Leone. Những nỗ lực của đội tuyển U22 Việt Nam đã sớm được đền đáp, phút thứ 72 Quang Vinh đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Bàn thắng của Quang Vinh đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho các đồng đội phấn đấu, tuyển U22 Việt Nam đã có những đợt tấn công dồn dập trên phần sân Sierra Leone. Đến phút 82, điều chờ đợi nhất đã đến. Nhận được bóng từ ngoài vòng 16m50, Đức Thiện bất ngờ tung ra cú sút xa vào thẳng góc cao, gỡ hoà 2 – 2 cho đội tuyển U22 Việt Nam.
Các tuyển thủ và thành viên BHL tuyển U22 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui. Còn Sierra Leone tỏ rõ sự chán nản, cùng nỗi thất vọng trên sân. Ở những phút còn lại, cả đội tuyển U22 Việt Nam và Sierra Leone đều thi đấu rất thận trọng. 2 - 2 là tỷ số chung cuộc sau 90 phút thi đấu.
Sau những phút nghỉ ngơi, Sierra Leone và tuyển U22 Việt Nam bước vào phân định thắng thua bằng các loạt penalty đầy may rủi.
Ở loạt “đấu súng”, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Sierra Leone với tỷ số 3 - 2, để vào chơi trận chung kết Merdeka Cup. Nhờ vào may mắn, cùng sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường.

Cầu thủ duy nhất của đội tuyển U22 Việt Nam sút hỏng 1 quả penalty là tiền vệ Công Huy.
Bên phía Sierra Leone sút hỏng 3 quả penalty, trong đó riêng thủ môn Tấn Trường đã cản phá được 2 tình huống.
Ở trận bán kết còn lại, chủ nhà Malaysia đã dễ dàng giành thắng lợi trước Myanmar với tỷ số đậm 4 - 0.
Trận chung kết Malaysia - Việt Nam sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 25/10.

Nguồn: Dân trí

Đọc thêm