Miss teen đóng phim "Bi, đừng sợ" trở lại màn ảnh sau 14 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rời xa điện ảnh quá lâu Hoàng Phương Thảo, cho biết là cô đã trở lại màn ảnh để bắt đầu một kế hoạch mới với điện ảnh.
Diễn viên Hoàng Phương Thảo, ảnh nhân vật cung cấp
Diễn viên Hoàng Phương Thảo, ảnh nhân vật cung cấp

Trở lại vì nhớ điện ảnh

Tôi với Phương Thảo có mối duyên, cái duyên đầu tiên đó là tình đồng hương, rồi biết nhau. Nhưng không phải biết nhau rồi viết bài "nâng đỡ" nhau, mà đơn giản Thảo có duyên với điện ảnh. Một cái duyên đến bất ngờ khi cô đang còn quá trẻ, nhưng rồi tạm xa nó khi đang ở trên đỉnh cao.

Mới đây, Thảo khoe với tôi: "em trở lại đóng phim rồi, nhưng phim truyền hình thôi. Em vẫn nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp để chờ đón một phim điện ảnh. Một phim mà mình đã chờ đợi quá lâu rồi".

Trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình, Phương Thảo xuất hiện với vai phụ của một nữ nhân viên văn phòng được cho là “ngô nghê” trong bộ phim “Mình yêu nhau bình yên thôi”. Thảo cho biết vai phụ hay chính không còn quan trọng, mà điều đặc biệt là mình vẫn còn thương nghề diễn. Cái nghề đã cho mình nhiều thứ ở tương lai, nên sự trở lại không bao giờ là quá muộn. Cần một vai diễn nhỏ để tiến bước vững chãi đến những vai diễn lớn hơn, đòi hỏi trau dồi nhiều hơn, trải nghiệm sâu sắc hơn.

“Ngày xưa, nhờ vào sự may mắn em mới có được vai diễn trong “Bi, đừng sợ”. Nhưng bây giờ, em không thể dựa vào sự may mắn như trước. Em phải đi từ việc nhỏ để làm việc lớn”, Phương Thảo bày tỏ.

“Diễn viên là “nghề không tuổi”. Nếu em không đóng vai trẻ thì em có thể đóng vai già, nếu không đóng được vai cô gái thành thị, em có thể đóng vai cô gái nông thôn. Em có một gương mặt Á Đông và cũng muốn giữ ngoại hình nguyên bản nên em tin rằng mình vẫn có thể tìm được một vai diễn phù hợp với mình”, Phương Thảo tự tin cho biết.

Câu chuyện của một "hot girl" đóng phim

Phương Thảo cho biết bắt đầu sự nghiệp đóng phim của mình vào năm 19 tuổi với vai diễn thứ chính trong bộ phim “Bi, đừng sợ”, bộ phim đạt giải thưởng Kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 63, của đạo diễn Phan Đăng Di. Đó là dấu mốc đỉnh cao và nhiều bỡ ngỡ của cô gái trẻ đến từ Hà Tĩnh.

Thảo cho biết lúc đó cô đang là một "hot girl" nổi danh sau cuộc thi đình đám Miss Teen. Đây là cuộc thi được coi là "hoa hậu tuổi teen". Nhiều miss teen hồi đó đến bây giờ vẫn nổi danh như Chi Pu, Huyền lizzie - Lưu Đê Ly..Và khi đạo diễn Phan Đăng Di mời cô đóng phim, quan niệm của Thảo lúc đó về nghề diễn còn ngây ngô lắm. Còn với con mắt nhà nghề, Phan Đăng Di đã phát hiện ra cô khi Thảo tham gia đóng phim "Bộ tứ 10A8"

“Vào thời điểm được đạo diễn Phan Đăng Di đưa kịch bản để đọc, em chưa có hình dung hay khái niệm gì về phim điện ảnh, phim nghệ thuật,… Em suy nghĩ rất đơn giản về việc đóng phim và bước vào nghề với một tâm thế như vậy. Nhưng em cũng nói thẳng với anh Di là em sẽ không đóng những cảnh nhạy cảm, hở hang, vì lúc đó em còn trẻ và còn tương lai về sau”.

Hoàng Phương Thảo đóng vai cô gái ở tiệm gội đầu trong phim “Bi, đừng sợ” (Ảnh: NVCC).

Bộ phim “Bi, đừng sợ” từng đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các liên hoan phim quốc tế không chỉ riêng Cannes, lúc đó Thảo được ví "là ngôi sao trẻ tuổi tài năng của điện ảnh Việt". Nhưng Thảo quyết định lui về hậu trường.

“Trong năm của tuổi 19 với nhiều sự non nớt, chưa có tư duy, định hướng, nghệ thuật, giới giải trí đối với em vẫn rất xa lạ, khiến tôi không dám bước vào. Nhưng một lý do khác còn đến từ đam mê lúc bấy giờ của em là kinh doanh và xây dựng sự nghiệp”, Phương Thảo cho hay.

Sau 14 năm vắng bóng khỏi màn ảnh, nữ diễn viên nhận ra niềm yêu thích với diễn xuất của mình vẫn còn và quyết định quay trở lại trong bộ phim truyền hình đang phát trên sóng VTV3.

Thảo chia sẻ với tôi rằng lần trở lại này có thể coi là sự mở đầu mới cho những vai diễn nặng ký sau này "em sẽ chờ một vai diễn đúng chất điện ảnh để thể hiện hết cá tính của mình cho nhân vật. Em không bị áp lực về điều kiện cuộc sống, áp lực lớn nhất của em là khi nhận vai mình phải thể hiện thật tốt đòi hỏi của đạo diễn. Điện ảnh là một nghề chơi, nhưng là một "nghề chơi công phu". Nếu mình diễn hời hợt, chạy sô vì cơm áo, thì sự nghiệp của mình sẽ nhạt nhoà theo năm tháng". Phương Thảo bộc bạch.

Nữ diễn viên trên trường quay của bộ phim “Mình yêu nhau bình yên thôi” (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về dự định tương lai của mình, diễn xuất là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại của cô. Ngoài ra, cô cũng đang lên kế hoạch tổ chức một dự án để hỗ trợ những bạn trẻ có đam mê về nghệ thuật được định hướng về cả mặt nghệ thuật và thương mại. Chúng ta cùng chờ đợi diễn viên tài năng này trong thế giới điện ảnh.

Bi, đừng sợ là tác phẩm tiêu biểu nhất của điện ảnh độc lập Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 2000. Năm 2010, phim giành hai giải thưởng ở Tuần lễ Phê bình của Liên hoan phim Cannes. Sau đó, tác phẩm góp mặt tại nhiều liên hoan quốc tế và giành nhiều giải thưởng, trong đó có "Special Mention" của LHP Quốc tế Vancouver (Canada), "Phim hay nhất" tại LHP châu Á - Hong Kong và hai giải lớn tại LHP Stockholm (Thụy Điển).

Phim kể về cuộc sống của một gia đình tại Hà Nội trong cái nóng oi bức của mùa hè với hình ảnh viên đá lạnh xuyên suốt bộ phim. Viên đá giúp cho cậu bé Bi ướp những chiếc lá khô, giúp người ông xoa dịu cơn đau, người cha giải tỏa cơn khát, kìm hãm dục vọng của người cô... Với ý tưởng những viên đá trong suốt gắn liền hành trình khám phá bí mật thầm kín của con người thuộc nhiều thế hệ, Phan Đăng Di mất hai năm để đưa Bi, đừng sợ từ trí tưởng tượng lên màn ảnh rộng.

Hoàng Phương Thảo, sinh năm 1990

Cử nhân Khoa quản lý kế Toán trường đhqg - Khoa quốc tế - Keuka college Mỹ .

Bằng Community college digital art trường Golden west College Mỹ

Top 5 Miss IS Trường Đại học Quốc gia Hà Nội- Khoa Quốc tế năm 2009

Top 20 Miss teen toàn quốc - 2009

Đóng phim truyền hình bộ tứ 10A8 ( vai nhỏ) , phim điện ảnh: Bi, đừng sợ

Đọc thêm