Mời độc giả đón đọc Câu chuyện Pháp luật số 73

Bài thuốc đơn giản của thầy giáo về hưu cứu hàng trăm bệnh nhân bị liệt do tai biến; Thăng trầm đời người đàn bà “trời sinh ra cốt để mở nghiệp nhà Trần”; Những chuyện đổi đời chưa từng có ở Tây Nguyên; Trai tơ gài mìn sát hại tình địch để thoải mái vui thú với gái nạ dòng; Quý bà “bắt cá bốn tay” đánh mất tất cả vì muốn dùng hoan lạc để giữ gìn nhan sắc... là các bài viết trên Câu chuyện Pháp luật số 73...

Mời bạn đón đọc Câu chuyện Pháp luật số 73, phát hành sáng nay, 25/01/2013 với những bài viết và đề tài độc quyền, sâu sắc, nhân văn:

 

- Điều chỉnh kịp thời để Luật Thi hành án hình sự phát huy tốt nhất tính nghiêm minh, công bằng và nhân văn.

- Bài thuốc đơn giản của thầy giáo về hưu cứu hàng trăm bệnh nhân bị liệt do tai biến.

- Bệnh “lười làm, ham chơi” biến gã thợ hồ thành sát thủ cướp taxi chỉ để mời hai người không quen biết một bữa nhậu.

- Lão chăn bò 63 tuổi “đốt” tuổi già trong tù ngục vì nổi dục vọng với bé gái hàng xóm.

- Khi người trẻ "đánh án".

- Hai đứa trẻ bơ vơ sau 5 nhát dao lúc nửa đêm cắt đứt nghĩa vợ chồng.

- Gặp phải kẻ “chịu chơi” kiểu “chơi chịu”, chủ tớ điểm giải trí khét tiếng lũ lượt vào tù.

- Khóc cười showbiz: Phan Đình Tùng không thể làm thầy tu.

- Kế hoạch chạy trốn tội ác của đôi nhân tình “mèo mả gà đồng” phá sản vì kí hiệu “G-H” trên nóc xe taxi.

- Lão thầy cúng chết thảm vì dám xưng “ma chài” lừa dân làng kiếm tiền uống rượu.

- Món nợ con gà dai dẳng trong tâm trí khiến gã tật nguyền mắc bệnh “giảm trí nhớ” phạm tội ác tày trời với bé trai 3 tuổi.

- Những mảnh đời đáng thương hậu vụ án hai anh trai sát hại em ruột vì “tội” vòi vĩnh mẹ.

- Trai tơ gài mìn sát hại tình địch để thoải mái vui thú với gái nạ dòng.

- Thăng trầm đời người đàn bà “trời sinh ra cốt để mở nghiệp nhà Trần”.

- Vợ chồng thầy giáo dạy nhạc hầu tòa sau 35 năm gây ra nghi án làm nhục nữ sinh một cách quái đản.

- Câu chuyện cảm động về tình bạn của hai cụ bà “sống nay, chết mai” san sẻ từng đồng để giúp nhau sinh tồn.

- Những chuyện đổi đời chưa từng có ở Tây Nguyên (Bài 4): Từ anh chàng tay trắng thành trở thành “Mạnh thường quân”  của các nhà nông không một đồng dính túi.

- Quý bà “bắt cá bốn tay” đánh mất tất cả vì muốn dùng hoan lạc với thật nhiều tình nhân trẻ để giữ gìn nhan sắc.

- Báo hiếu mẹ cha không cứ là điên hay tỉnh: Hiếu tử bị bệnh thần kinh vẫn ngày ngày nuôi mẹ già nằm một chỗ.

Câu chuyện Pháp luật số 73 phát hành rộng rãi trên toàn quốc vào sáng nay - ngày 25/01/2013, gồm 24 trang nội dung, khổ A3, in 4 màu, giá 4.800 đồng.

Kính mời bạn đọc đón đọc và cổ vũ!

Đọc thêm