“Mỗi người hãy hiến đi một ít máu để cứu sống người khác”

(PLO) - Ngày 17/1, ngày hội chính của Chủ nhật Đỏ lần thứ 8 đã diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hiến máu tình nguyện (HMTN) là một nghĩa cử cao đẹp của dân tộc ta, nhân dân ta. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đã có không biết bao nhiêu người phải ra đi vì không có đủ máu để truyền, đặc biệt tai nạn giao thông vẫn gia tăng và tiềm ẩn những nguy cơ khó lường… Vì vậy, “mỗi người hãy hiến đi một ít máu của mình để cứu sống nhiều người khác”.
Theo Phó Thủ tướng, từ năm 2000 thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào HMTN, nhờ đó lượng máu đã tăng lên đáp ứng phần nào nhu cầu của công tác điều trị, cấp cứu cho các bệnh nhân. 
Đặc biệt, với sự góp mặt của Chủ nhật Đỏ, lượng máu đã ngày càng dồi dào hơn để phục vụ bệnh nhân. Từ 100 đơn vị máu thu được từ Chủ nhật Đỏ lần thứ nhất, đến Chủ nhật đỏ thứ 7, 18.000 đơn vị máu đã được tiếp nhận cung cấp cho các cơ sở điều trị.
Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo, tổ chức, phát triển phong trào HMTN, phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hiến máu cứu người để phát huy hơn nữa truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, mỗi năm cần 1,7 triệu đơn vị máu để phục vụ cho hoạt động cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Trong khi đó, số máu thu được mới chỉ đáp ứng khoảng 45% nhu cầu điều trị./.

Đọc thêm