Một nam bệnh nhân tự tử tại bệnh viện

Chị Nguyễn Thị Chính, người chứng kiến sự việc, cho biết, trước khi nhảy xuống đất, anh Đình cởi trần, mặc quần bệnh nhân đã liên tục đập đầu vào thành lan can, miệng hô lớn: “Tôi chán lắm rồi. Tôi không còn gì…”.

Khoảng 7h hôm qua, anh Phạm Văn Đình (46 tuổi, ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) nhảy từ tầng 5 khu nhà Hệ Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xuống đất để tự tử.

Theo chị Nguyễn Thị Chính, người chứng kiến sự việc, trước khi nhảy xuống đất, anh Đình cởi trần, mặc quần bệnh nhân đã liên tục đập đầu vào thành lan can, miệng hô lớn: “Tôi chán lắm rồi. Tôi không còn gì…”.

Sau khi hò hét vài chục phút trên lan can tầng 5, mặc cho người nhà, cán bộ bệnh viện khuyên can, anh Đình buông mình xuống đất. Trước khi chạm đất, cơ thể anh Đình đã vướng vào mái tôn tầng 3. Cú lao mình khiến anh bị đa chấn thương và tử vong tại bệnh viện vào 10h cùng ngày.

Ngày 14/2, anh Đình bị chấn thương vùng tai, được đưa vào khám chữa tại Khoa Tai - Mũi - Họng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo người nhà nạn nhân, cách đây ít năm, anh Đình bị chó dại cắn nhưng nhờ được tiêm phòng kịp thời nên đã thoát hiểm.

Linh Nhâm

Đọc thêm