Một thiếu úy hải quân hy sinh tại Trường Sa

Trưa 18/10, tại Cảng vụ Lữ đoàn 171 - Vùng 2 Hải quân, tàu Trường Sa 18 đã đưa thi thể thiếu úy Đinh Văn Nam, quân nhân thuộc tàu HQ - 957 của Lữ đoàn 125 Hải quân về đất liền.
Đồng đội chuyển thi thể Thiếu úy Nam lên cầu cảng.
Đồng đội chuyển thi thể Thiếu úy Nam lên cầu cảng.
Trước đó, sáng 16/10, thiếu úy Nam cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt trên vùng biển thuộc đảo Phan Vinh thì gặp nạn. Ngay sau đó, thi thể được đưa về đất liền.
Chị Đinh Thị Xoa, vợ thiếu úy Đinh Văn Nam khóc ngất trên cầu cảng. Chị cho biết, ngày 16/10, khi nghe tin anh hy sinh, chị bàng hoàng, rồi cùng bố là ông Đinh Văn Khang đáp chuyến bay vào Sài Gòn, đi xe ra Vũng Tàu chờ đón thi thể của chồng. "Con em mới 20 tháng tuổi. Sau khi làm lễ truy điệu tại Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng), gia đình sẽ xin đưa anh về an táng tại quê nhà ở quận An Hải, TP Hải Phòng", chị Xoa nghẹn ngào.
Ông Đinh Văn Khang và vợ là bà Nguyễn Thị Mùi nguyên là bộ đội công tác tại Quân chủng Hải quân đã nghỉ hưu. Thiếu úy Nam 32 tuổi, là con trai cả trong gia đình. Gần 3 tháng trước, bố con ông gặp nhau tại Nam Định.
Thiếu úy Đinh Văn Nam nhập ngũ năm 2002, quê gốc ở Nam Định, hiện vợ con sống ở quận An Hải, Hải Phòng. Anh là quân nhân gương mẫu, chấp hành tốt kỷ luật, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Để chia sẻ khó khăn và giúp đỡ gia đình thiếu úy Đinh Văn Nam, sáng 18/10, các đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân đã vận động ủng gia đình thiếu úy Nam. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân cũng phát động phong trào học tập và noi theo tấm gương anh dũng của thiếu úy Nam và quyên góp ủng hộ, chia sẻ với mất mát của gia đình.

Đọc thêm