Mưa lũ Thái Lan, ít nhất 20 người thiệt mạng

Mưa lũ nghiêm trọng đã tấn công Thái Lan trong một tuần qua, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng ngàn du khách bị mắc kẹt.
Mưa lũ nghiêm trọng đã tấn công Thái Lan trong một tuần qua, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng ngàn du khách bị mắc kẹt.

Tỉnh Lopburi, cách Bangkok 150km, chìm nghỉm trong nước ngập.

Được biết các nạn nhân bị nước lũ dâng cao cuốn trôi hoặc bị chôn vùi trong lở đất, do mưa lớn bất thường kéo dài gây ra.

Tàu hỏa tới khu vực đã bị hủy và nhiều sân bay bị đóng cửa. Các chuyến bay hiện phải hạ cánh xuống Koh Samui, nên bị quá tải.

Hải quân Thái Lan đã phải dùng chiếc tàu sân bay duy nhất của mình để sơ tán khoảng 1.200 khách du lịch bị mắc kẹt ở các đảo Koh Samui và Koh Tao.

“Có khoảng 1 triệu người ở nhiều tỉnh bị ảnh hưởng. Ban đầu chúng tôi nghĩ lụt lội chỉ kéo dài trong 1, 2 ngày, nhưng giờ nó đã kéo dài cả tuần”, phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cho hay.

Các tỉnh Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Trang, Krabi và Phatthalung bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước lụt hiện vẫn tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng tới công tác cứu hộ.

Du khách bị mắc kẹt

Ước tỉnh 1 triệu người bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ hiện nay ở miền nam Thái Lan.

Đường băng, đường bộ, đường sắt đều bị ngập, trong khi mất điện xảy ra ở nhiều khu vực. Tổng cộng 80 huyện ở 8 tỉnh được tuyên bố là vùng thảm họa.

Khoảng 13.00 du khách được cho là bị mắc kẹt chỉ ở riêng Koh Samui, theo hiệp hội du lịch trên đảo. Hiệp hội này cảnh báo trong vài ngày tới lương thực và nhiên liệu có thể bị khan hiếm.

“Chúng tôi đã khuyên du khách ở trong khách sạn và không tới sân bay cho tới khi tình hình trở lại bình thường. Cho đến nay lương thực và các nhu yếu phẩm khác vẫn đủ, nhưng tôi lo sẽ thiếu xăng”, Bannasat Ruangjan cho biết.

Ngoài ra, 800 khách du lịch muốn tới nghỉ tại đảo đã bị mắc kẹt ở Bangkok.

Theo cảnh sát, lở đất ở Krabi khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 20 người mất tích.

Một du khách tới từ London cho hay tỉnh Krabi chìm nghỉm trong nước. “Chuyến du lịch trở thành ác mộng. Vừa thoát khỏi tàu ngày hôm nay, mọi nơi đều ngập và không biết làm cách nào trở về Bangkok”, cô cho hay trên Twitter.

Lụt lội vào cuối năm ngoái ở miền nam Thái Lan đã khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Theo
Dân Trí

Đọc thêm