Nạn nhân thứ 4 trong vụ cháy ở Nghệ An đã tử vong

(PLO) - Sau ba ngày cấp cứu điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia nạn nhân thứ 4 trong vụ  cháy tại phường Quỳnh Xuân (TX Hoàng Mai, Nghệ An) đã tử vong do vết bỏng quá nặng. 
Ngôi nhà anh Ngữ nơi xảy ra vụ cháy do xăng khiến ba người trong gia đình chết, một người tử vong
Ngôi nhà anh Ngữ nơi xảy ra vụ cháy do xăng khiến ba người trong gia đình chết, một người tử vong

Chiều 4/5, trung tá Phạm Ngọc Anh, Trưởng Công an phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, nạn nhân thứ tư trong vụ hoả hoạn tại nhà ông Lê Tiến Ngữ (khối 11) là em Lê Tiến Đồng (SN 1997) đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại Hà Nội do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ người thân nạn nhân cho biết, Lê Tiến Đồng bị bỏng hơn 80% cơ thể, dù các bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng đến 9h sáng nay, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng. 

Trước đó, Báo PLVN đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng 2/5, người dân tại khối 11, phường Quỳnh Xuân (TX Hoàng Mai, Nghệ An) tá hỏa khi nghe tiếng lửa nổ lép bép cùng tiếng kêu gào tại nhà ông Lê Tiến Ngữ (SN 1976).  Khi tập trung kéo sang thì thấy vợ chồng anh Lê Tiến Đàm (SN 1994, con trai ông Ngữ) phá cổng kêu mọi người vào cứu cả gia đình.

Thấy lửa  cháy dữ dội, người dân múc nước dập lửa nhưng không có kết quả vì ngọn lửa cháy quá lớn. Sau gần 30 phút thì đám cháy mới được khống chế, cảnh tượng hãi hùng trước mắt khi ông Ngữ cháy đen, cạnh đó chị Nguyễn Thị Cọt (SN 1979, vợ ông Ngữ) cũng chết cháy.

Hai người con trai sinh đôi là Lê Tiến Điều, Lê Tiến Đồng (SN 1997) bị bỏng nặng, quần áo cháy rụi được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Hiện trường vụ cháy được cảnh sát phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi sau đó. Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 nhiều đồ đạc như chăn, đệm, giường... bị cháy rụi, tường nhà cũng bị cháy đen nham nhở.

Trước ngày xảy ra vụ cháy, người dân phát hiện ông Ngữ mang can xăng đi mua 300 ngàn đồng tiền xăng tại một cây xăng trên địa bàn. Sau khi vụ cháy xảy ra, can xăng được tìm thấy trong vườn nhưng không còn xăng.

Thời điểm vụ cháy xảy ra khi người dân xông vào ứng cứu dập lửa, nhiều người ngửi thấy trong buồng nồng nặc mùi xăng. Khám nghiệm hiện trường lượng chức năng cho thấy, xăng ướt đẫm tấm đệm nơi hai người con trai ngủ, và cả cánh cửa bị chốt. Chính vì vậy, khi vụ cháy xảy ra những người trong nhà đã không thể mở cửa chạy thoát. 

Được biết, thời điểm xảy ra đám cháy, trong ngôi nhà có 6 người, tuy nhiên con trai đầu là anh Lê Tiến Đàm mới cưới vợ nên được cho ở nhà trên nên không bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, hai anh em Điều và Đồng được người nhà đưa ra Viện bỏng Quốc gia nhưng nạn nhân Lê Tiến Điều đã tử vong khi đang trên đường đưa về nhà do bỏng quá nặng. 

Nạn nhân Lê Tiến Đồng được tận tình cứu chữa, tuy nhiên sau 3 ngày điều trị nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 9h sáng ngày 4/5.

Theo người thân cho biết, thời gian gần đây ông Ngữ thường xuyên rượu chè và ghen tuông bóng gió nên cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Theo trung tá Phạm Ngọc Anh thì để tìm ra nguyên nhân vụ việc cũng khó vì những nhân chứng trong vụ án đã tử vong hết. 

Đọc thêm