Ngày đầu giãn cách xã hội, Hải Dương như “nàng công chúa ngủ trong rừng”

(PLVN) - Mọi hoạt động thường ngày của một tỉnh công nghiệp sôi động dường như dừng lại, thay vào đó là một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện cổ tích “nàng công chúa ngủ trong rừng” ở nơi thời gian, không gian đều dừng lại.
Vòng xoay Bưu điện trung tâm TP Hải Dương vắng bóng phương tiện lưu thông.

PV báo PLVN ghi nhận lại nhiều hình ảnh tại TP Hải Dương trong ngày đầu tiên Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 Nút giao đường Trần Hưng Đạo - Thanh Niên không một bóng người
 Ngã tư Ngô Quyền  - Trường Trinh thênh thang.
 Ngã 6 Trung tâm nơi đông đúc bậc nhất của TP Hải Dương nay tĩnh lặng khác thường.
 Những con phố vốn sầm uất...

 
... giờ không mấy khi có bóng người qua lại.
 Hình ảnh chưa từng thấy ở QL5, nơi vốn có lưu lượng xe đông bậc nhất của phía Bắc.
Quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương
 Quốc lộ 38 cũng chỉ có xe công vụ hoạt động.
 Tại cửa ngõ thành phố, các chốt kiểm dịch đều làm việc rất nghiêm ngặt.
 Người trên phương tiện đều được đo thân nhiệt và kiểm tra giấy tờ.

Đọc thêm