Ngày đền tội của kẻ sát hại cô giáo cũ

(PLO) - Khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì tham gia đánh bạc, Đức lang thang quanh làng rồi đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm đồ bán lấy tiền đánh bạc tiếp. Khi bị phát hiện Đức đã nhẫn tâm sát hại chủ nhà và đốt xác phi tang.  
Đức phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Đức phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Sáng 22/09, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Ngô Minh Đức (SN 1998, trú tại thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) về tội “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 13/3/2015 Đức xin bố mẹ 7,5 triệu  đồng để đi chuộc chiếc xe máy của gia đình mà trước đó Đức đã cầm cố do bị thua bạc. Có tiền bố mẹ đưa cho nhưng Đức không đi chuộc xe mà tiếp tục ném vào các canh bạc. Khi về nhà, bố mẹ biết chuyện nên đã nổi nóng đuổi Đức ra khỏi nhà. Đến sáng hôm sau (14/3) Đức quay về nhà thì bị mẹ chửi nên Đức lại bỏ nhà đi. Đến khoảng 11h ngày 14/03, Đức đi bộ đến nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969, là giáo viên Trường Tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc). Lúc này chị Hạnh đang ở nhà một mình, Đức vào ngồi nói chuyện với chị Hạnh trong phòng khách. 
Sau đó chị Hạnh để Đức ngồi chơi còn mình xuống bếp nấu cơm. Ngồi trên phòng, Đức đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, ở khu vực phòng khách, Đức không thấy có tài sản nào có giá trị nên đi vào trong buồng ngủ tầng một để lục lọi. Khi đang lục lọi tài sản trong tủ gỗ thì chị Hạnh từ bếp đi lên phát hiện nên đã hô to “trộm, trộm”. Ngay lập tức Đức lao đến bịt miệng và giằng co với chị Hạnh, kéo chị xuống dưới gian bếp.
Tại đây, Đức lấy một con dao (loại dao gọt hoa quả) để trên kệ bếp rồi đâm 2, 3 nhát vào mặt chị Hạnh. Đức tiếp tục túm tóc, đập đầu chị Hạnh xuống nền nhà làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó Đức lấy một sợi giây nilon (dài khoảng 250cm) rồi siết cổ chị Hạnh cho chết hẳn.
Biết chị Hạnh đã chết, Đức ra chốt cửa chính và quay vào kéo xác nạn nhân đặt lên giường ngủ. Sau đó Đức lấy một chiếc chăn bông trùm kín lên xác cô giáo rồi cầm bật lửa ga đốt nhằm phi tang xác.
Khi ngọn lửa bùng lên, Đức ném chiếc bật lửa vào đám cháy rồi đi xuống bếp. Tại đây, Đức thấy nhiều vết máu nên đã dùng một mảnh vải để lau sạch và cất chiếc dây nilon dùng để siết cổ nạn nhân vào chỗ cũ. Thấy con dao và chiếc điện thoại (màu trắng, hiệu Samsung) rơi dưới nền nhà nên Đức nhặt lên bỏ vào túi quần và thoát ra ngoài bằng cửa bếp sau nhà.
Sau đó Đức tẩu thoát khỏi hiện trường, về nhà tắm rửa và kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe.  Biết chuyện con gây ra là động trời nên bố mẹ Đức đã đưa Đức đến Công an huyện Ngọc Lặc để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. 
Do thời điểm phạm tội Ngô Minh Đức chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 18 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại  244 triệu đồng./.

Đọc thêm