Nghe nhạc trên đường sắt, cô gái bị tàu tông trước ngày cưới

Đi bộ trên đường sắt lại đeo tai phone nghe nhạc, không phát hiện đoàn tàu kéo còi inh ỏi ầm ầm lao đến, nữ công nhân đã bị tàu hất văng xuống đường, bị thương nặng khi ngày cưới đã gần kề.

Khoảng 6h50 hôm nay, 23/3, chị Nguyễn Thị H. (SN 1986, quê Nghệ An) công nhân KCN Sóng Thần, đi bộ trên đường sắt từ khu nhà trọ ở KP Bình Đường, phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương để đi làm.

Vừa đi chị H. vừa đeo tai phone nghe nhạc. Khi đến km 1711 (cách gác chắn Sóng Thần khoảng 800 m) dù đoàn tàu Nam-Bắc SE8 kéo còi inh ỏi ầm ầm lao đến và những người xung quanh kêu la nhưng chị H. vẫn không nghe thấy và bị đầu tàu hất văng nhiều mét vào ven đường.

Nơi xảy ra vụ tai nạn

Nạn nhân bị gãy chân, đa chấn thương, bất tỉnh tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu đã dừng lại để trưởng tàu lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp tục hành trình.
 
Chị H. vừa phát xong thiệp cưới và chỉ còn vài ngày này nữa là về quê để tổ chức đám cưới của mình.

Theo Người lao động

Đọc thêm