Nghĩ bị nhìn đểu, đầu bếp cầm dao chém khách

(PLO) - Thấy chủ đào được giếng nước, Đức và các nhân viên khác vui mừng khôn xiết. "Chén chú chén anh", Đức say lúc nào chẳng hay. Thế nên khi thấy vị khách của chủ nhìn mình chằm chằm, Đức nổi cơn thịnh lộ, vác dao truy sát vị khách ấy.
Trương Hoàng Đức.
Trương Hoàng Đức.
Cũng chỉ vì có hơi men
Theo hồ sơ vụ án, tối  19/1/2015, ông Nguyễn Văn N (chủ quán nhậu tại ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) có tổ chức buổi liên hoan với nhân viên và người thân về việc vừa khoan thành công giếng nước. Ông N cho phép nhân viên của mình trong đó có Trương Hoàng Đức (SN 1995, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) vừa uống bia vừa làm việc, phục vụ khách bình thường. 
Đến khoảng 22h đêm, ông Trần Thanh H (57 tuổi, hàng xóm nhà ông N) tới chơi mừng gia chủ. Do nhậu cũng đã ngà ngà với bạn từ trước đó nên ông H từ chối uống rượu tiếp mà chỉ ngồi xuống bàn nhậu, nói chuyện phiếm với mọi người. Có ông bạn hàng xóm thân tình tới chơi, ông N đã giới thiệu “khách quý” với nhân viên quán nhậu, trong đó có Đức và Thừa (bạn cùng làm với Đức). 
Tại bàn nhậu, thi thoảng ông chủ vẫn sai Đức đứng dậy lấy đồ nhậu phục vụ những khách hàng khác. Thấy Đức liên tục đứng dậy khỏi bàn nhậu làm đồ ăn, phục vụ khách một cách nhanh nhẹn, nhiệt tình nên không hiểu sao ông H chăm chú nhìn theo Đức rất lâu. Lúc này, ở trong nhà bếp đi ra, Đức bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm từ phía ông H và cho rằng mình đang bị “nhìn đểu”. 
Đã có hơi men trong người nên Đức tỏ ra tức tối với ánh nhìn có vẻ như thiếu “thiện cảm” của ông H. Rồi không biết “ma xui quỷ khiển” thế nào, ngay sau đó Đức chạy vào trong bếp lấy con dao chặt xương heo tiến thẳng về phía ông H. Gã đầu bếp không nói không rằng chém hai nhát vào đầu và mặt ông H. cho tới khi nạn nhân ngã gục tại chỗ. Sau khi được chữa trị tích cực, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, chịu thương tật lên tới 39%.
Gây án xong, Đức vội vã bỏ trốn khỏi hiện trường, bắt xe về nhà người yêu ở Bạc Liêu tá túc một thời gian. 4 ngày sau Đức bắt xe về quê nhà ở Bình Thuận. Khi đang chuẩn bị ăn bữa cơm cuối để chia tay bà ngoại thì Đức bị các trinh sát Công an huyện Thống Nhất bắt gọn. 
Đức khi còn là đầu bếp.
Đức khi còn là đầu bếp. 
Uớc mơ dang dở của gã đầu bếp trẻ
Tâm sự với cán bộ điều tra, Đức kể, hắn sinh ra trong gia đình có năm anh chị em cùng mẹ khác cha (Đức là con thứ tư). Mẹ Đức là cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất vùng, được nhiều đàn ông mê như điếu đổ. Song, “hồng nhan bạc mệnh”, số phận người phụ nữ đẹp lại gặp nhiều tai ương dẫn đến bất hạnh cho bản thân và những đứa con.
Năm 18 tuổi, mẹ Đức lấy chồng, sinh con chưa đầy năm đã li hôn do không chịu được thói cờ bạc, rượu chè của chồng. Buồn vì số phận hẩm hiu, người phụ nữ trẻ bỏ nhà đi làm việc tại các quán cà phê. Thế rồi lần lượt, những cuộc tình chớp nhoáng với khách cà phê đã khiến người phụ nữ sinh thêm bốn người con nhưng tất cả đều không biết mặt cha. 
Khi cả năm đứa con thơ đang dần lớn khôn, mẹ Đức lại đột ngột qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, để lại đàn con cho người mẹ già chăm sóc. Năm 15 tuổi Đức theo bạn ngược lên tỉnh Đắk Lắk mưu sinh bằng nghề chà gỗ cho một công ty tư nhân sản xuất đồ mỹ nghệ. Làm được một thời gian, Đức lại theo chúng bạn về Sài Gòn với hy vọng tìm cơ hội đổi đời. 
Tại đây, qua hơn ba năm chật vật với hàng trăm nghề bấp bênh tại thành phố đô hội, Đức vừa làm việc vừa quyết tâm học nghề làm đầu bếp để thực hiện ước mơ trở thành một đầu bếp giỏi nhằm có cuộc sống ổn định. Cuối năm 2014, khi vừa tốt nghiệp khóa học đầu bếp với chứng chỉ loại khá, Đức được người quen giới thiệu về làm đầu bếp ở quán nhậu của ông Nguyễn Văn N. Thế nhưng khi công việc đang ổn định thì chính Đức đã tự mình đạp đổ tất cả.
Trong khi trò chuyện, Đức nhiều lần nhắc đến bà ngoại của mình - người đã nuôi dưỡng Đức bao năm qua. Theo Đức chia sẻ, sau khi có việc làm đầu bếp, Đức đã nuôi hy vọng mỗi tháng sẽ tích góp tiền lương để giúp đỡ bà ngoại xây lại căn nhà xiêu vẹo, tránh những ngày mưa gió bão bùng làm ướt chỗ ngủ của ngoại. Đức cũng không hiểu tại sao hôm đó lại trở thành một con người khác như thế.
Trong giây phút ngắn ngủi được trò chuyện với cán bộ điều tra trước khi lên chiếc xe thùng, Đức thật thà tâm sự bằng ánh mắt buồn: “Vậy là em không có dịp đón Tết cùng ngoại rồi. Năm nay em đã dự định cho kế hoạch đón Tết với những món ăn tự làm mà em học được từ khóa học để mừng tuổi ngoại. Thế mà, vì ham vui quá chén, em đã tự làm tan vỡ ước mơ  giản đơn ấy”. 
Ngày 7/2/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất cho biết đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trương Hoàng Đức về hành vi “Giết người” và Nguyễn Trung Thừa (SN 1994, ngụ xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Che giấu tội phạm”./.

Đọc thêm