Nghị lực phi thường của thí sinh viết bằng... chân

Gặp Nguyễn Minh Phú tại Hội đồng thi Trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An chiều 2.6, em phấn khởi cho biết: “Buổi sáng thi môn Văn em cũng làm được, còn buổi chiều môn Vật lý em làm khá tốt".

Gặp Nguyễn Minh Phú tại Hội đồng thi Trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An chiều 2.6, em phấn khởi cho biết: “Buổi sáng thi môn Văn em cũng làm được, còn buổi chiều môn Vật lý em làm khá tốt".

Tại Hội đồng thi Trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An có một thí sinh viết bằng chân. Đó là em Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 12 Trường THPT dân lập Trần Đình Phong, huyện Yên Thành.

Phú là con thứ ba trong gia đình có 4 người con thì tới 3 bị ảnh hưởng chất độc da cam. Năm lên 6, Phú quyết tâm học viết chữ để được đi học. Ban đầu, em học viết lên sàn nhà. Phải đối mặt với những lần bị chuột rút, người co quắp, tím tái; phấn ăn lở loét cả bàn chân nhưng Phú vẫn kiên trì chịu đựng.

Nguyễn Minh Phú làm bài thi bằng chân.

Từ những nét chữ nguệch ngoạc, to đùng, qua thời gian với sự kiên trì không mệt mỏi, bàn chân cũng đã chịu sự điều khiển của em, nét chữ nhỏ dần, đẹp dần. Năm 8 tuổi, Phú chính thức bước vào lớp 1. Với ý chí và nghi lực phi thường, từ lớp 1 đến lớp 12 Phú đều là học sinh tiên tiến, là lớp trưởng gương mẫu và đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi huyện, tỉnh...

Thầy giáo Nguyễn Trọng Vận - Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Trần Đình Phong cho biết: "Nguyễn Minh Phú có ý chí và nghị lực phi thường vượt lên hoàn cảnh để trở thành một học sinh giỏi toàn diện. Chúng tôi tin với lực học ấy Phú sẽ thi đậu đại học và sẽ thành đạt trong tương lai".

Gặp Nguyễn Minh Phú tại Hội đồng thi Trường THPT Bắc Yên Thành chiều 2.6, em phấn khởi cho biết: “Buổi sáng thi môn Văn em cũng làm được, đề khá vừa sức, còn buổi chiều môn Vật lý em làm khá tốt. Em sẽ cố gắng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này để dự thi vào trường đại học ngoại ngữ. Ước mơ của em là trở thành một phiên dịch giỏi để làm cầu nối với những người tàn tật trên thế giới nhằm có những biện pháp tích cực tạo việc làm cho họ”.

Thầy giáo Nguyễn Bá Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THPT Bắc Yên Thành cho biết: "Để học sinh có tâm lý dự thi tốt và không gây sự chú ý của mọi người xung quanh, chúng tôi đã sắp xếp cho Phú ngồi viết bằng hai ghế băng ở bàn đầu để em thoải mái nhất khi làm bài thi”.

Theo Dân Việt

Đọc thêm