Nghi vợ ngoại tình, nam thanh niên vác dao đâm chết tình địch

(PLO) - Do nghi vấn vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng, Trần Văn Hoan (SN 1990, quê ở tình Nam Định) đã nổi cơn nghen mù quáng sử dụng dao nhọn đâm chết tình địch để giải quyết mâu thuẫn nói trên, 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Vừa ăn sáng xong bị đâm tử vong
Theo đó, khoảng 7h 30 ngày 1/7, anh Phạm Thanh Huy (SN 1988, quê ở Nam Định) vừa ăn sáng xong khi  đứng dậy thanh toán tiền chuẩn bị ra về thì bất ngờ bị một thanh niên lao vào, dùng dao Thái Lan đâm trọng thương ở vùng ngực, tại cổng làng Tân Mỹ, tổ 15, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Ngay sau đó, anh Huy được người dân đưa đến Bệnh viện Thể Thao gần đó để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương vào chỗ hiểm, đến khoảng 17h cùng ngày nạn nhân đã tử vong. 
Sự việc xảy ra, người dân nhanh chóng báo tin cho Công an phường Mỹ Đình 1 và Công an quận Nam Từ Liêm. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Những người có liên quan đến vụ việc và nhân chứng có mặt tại hiện trường đã được cơ quan công an mời về trụ sở để làm việc. Theo nguồn tin ban đầu, hung thủ gây án được xác định là Trần Văn Hoan (SN 1990, quê ở Nam Định). Sau khi gây án, Hoan đã đến trụ sở công an đầu thú và ban đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Chứng kiến vụ việc, chủ quán ăn sáng cho biết: “Lúc đó khoảng 7h30 phút sáng, anh Huy vào ăn cháo như mọi ngày. Khi vừa thanh toán tiền xong, vừa bước ra khỏi cửa để đi về thì anh ấy bị anh Hoan xông vào bất ngờ, tay cầm con dao Thái Lan đâm một nhát khiến anh Huy bị thương. Sự việc xảy ra ngay trước mắt tôi, đến giờ tôi vẫn còn sợ. Anh Huy sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn anh Hoan thì đi xe máy lên công an phường trình báo. Không hiểu hai người có mâu thuẫn gì mà anh Hoan lại hành xử dại dột như vậy?”.
Một người bán hàng nước ở gần hiện trường cho biết: “Tôi đang ăn sáng ở quán đối diện thì nghe thấy người ta hô có đánh nhau, nhìn ra thì thấy có một cậu thanh niên tay đang ôm ngực, máu chảy rất nhiều. Lúc đó, mọi người hô hoán đưa anh này đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó tôi cũng không rõ tình hình cậu ta thế nào và nguyên nhân vụ việc ra sao. Thấy bảo cậu đâm tên Hoan, cậu này vẫn còn trẻ mới có 26 tuổi. Thanh niên bây giờ suy nghĩ, hành động bồng bột quá. Gây ra chuyện này chỉ khổ vợ con, người thân trong gia đình thôi”.
Cám cảnh hai phận đời người lao động
Được biết, nạn nhân Huy hiện đang là công nhân kỹ thuật của một Công ty trên địa bàn phường Mỹ Đình 1. Anh này đến làm việc tại đây mới được khoảng 6 tháng. Nạn nhân Huy đã lập gia đình và có một người con được 10 tháng tuổi. Hiện tại, vợ và con nạn nhân đang sống ở quê Nam Định. Cuộc sống xa nhà, anh Huy làm thuê và xin ở lại công ty để tiết kiệm chi phí. Nhân viên làm cùng công ty nạn nhân đánh giá, anh Huy là người hiền lành và cũng chịu khó làm việc. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Về phía hung thủ gây án, anh này đã có vợ và một người con trai hơn 2 tuổi. Đối tượng Hoan rời quê hương lên Hà Nội làm ăn đã nhiều năm nay. Trước đây, Hoan có một thời gian đi làm phụ hồ, về sau anh này xin vào làm lái xe cho một hãng taxi cho đến nay. Được biết, hiện vợ chồng Hoan đang thuê trọ ở nhà người dì ruột, gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Được biết, trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng Hoan cũng thi thoảng “lời qua tiếng lại”, tuy nhiên sau đó hai người lại làm lành. 
Hàng ngày mọi người thấy Hoan rất chịu khó đi lái xe, tính tình hiền lành, ít nói. Sự việc xảy ra, ai cũng bất ngờ, đến giờ họ vẫn không thể tin được một người hiền lành như Hoan lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Một người hàng xóm sống cùng khu trọ với Hoan cho biết: “Bình thường cậu Hoan rất tốt tính, trông cũng hiền lành. Sống ở đây lâu mà cậu này chưa để mất lòng ai bao giờ, tôi mới chuyển đến đây ở cùng xóm trọ với cậu Hoan được mấy tháng nhưng cũng rất quý cậu ấy. Anh đi hỏi mọi người ở đây xem, chắc ai cũng biết tính cậu ấy hiền như thế nào…”.
Nguyên nhân vì mâu thuẫn tình cảm?
Quá trình tìm hiểu được biết, Hoan lấy vợ quê ở Bắc Kạn, hiện cô này đang làm tạp vụ cùng  công ty với nạn nhân được khoảng 3 tháng trở lại đây. Sau khi sự việc xảy ra, người dân sống gần nhà Hoan cho biết, nguyên nhân có thể do anh này phát hiện ra vợ có hành vi bất chính với nạn nhân, từ đó Hoan ấm ức trong lòng và ra tay sát hại tình địch. Một người dân cho biết: “Tôi có nghe người ta nói là vợ cậu Hoan làm ở công ty cùng với nạn nhân, trong khoảng thời gian đó hai người có quen biết nhau và có quan hệ tình cảm với nhau. Sự việc bị Hoan phát hiện nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sáng ngày 1/7, cậu Hoan thấy anh Huy đi ra quán cháo lòng nên đã đi theo và chờ cơ hội đâm anh này. Tôi nghĩ là cậu Hoan chỉ có ý đâm để cảnh cáo nạn nhân thôi, nhưng không ngờ anh này bị vào chỗ hiểm nên đã tử vong”.
Người dân nơi đây cho hay, trước đó, Hoan đã từng vài lần gặp gỡ nạn nhân để nói chuyện riêng giải quyết tình cảm nhưng mâu thuẫn vẫn tồn tại âm ỉ. Buổi chiều trước ngày xảy ra vụ án mạng, đối tượng Hoan và nạn nhân có hẹn gặp nhau để nói chuyện trước cổng Bệnh viện Thể Thao khá lâu. Đến sáng ngày hôm sau (1/7), Hoan cũng đã tìm đến công ty nơi nạn nhân  làm việc và tại đây hai người lại tiếp tục nói chuyện. Một lát sau, Hoan ra về và nạn nhân Huy có đi đến quán cháo lòng ở cạnh nhà hung thủ ăn sáng và xảy ra sự việc đáng tiếc.
Tuy nhiên, một vài đồng nghiệp của Huy đánh giá, giữa nạn nhân và chị Mai không hề có chuyện quan hệ tình cảm. Vì bình thường họ không thấy hai người nói chuyện, hay tỏ ra thân thiết với nhau bao giờ. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều ý kiến cho rằng, để xảy ra sự việc trên cũng một phần do nạn nhân chủ quan, không đề phòng. Bởi vì trước đó không lâu giữa anh Huy và đối tượng Hoan có gặp gỡ nhau để nói chuyện. 
Chia sẻ với phóng viên, một người thân của Hoan cho biết, tối ngày xảy ra vụ án Hoan và vợ có xảy ra cãi vã, xô xát. Tuy nhiên, người này cũng không biết hai vợ chồng Hoan cãi nhau về việc gì. Sau khi sự việc xảy ra, chị Mai cũng đã được cơ quan công an mời lên để làm việc. Một người thân của Hoan kể lại: “Tôi nghe nói cái Mai được công an họ mời lên lấy lời khai. Từ lúc xảy ra đến giờ tôi cũng chưa thấy nó về nhà. Khổ cho thằng Hoan, tính tình nó hiền lành, chắc vì ức chế chuyện gì đó nên nó mới hành xử như vậy”.  
Hiện tại vụ án đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân.
*Tên một số nhân vật đã được thay đổi

Đọc thêm