Người chồng thoát chết nhờ vợ lao xe máy vào người hung thủ

(PLVN) - Thấy chồng bị đối phương vung kiếm đâm nhiều nhát vào người, người vợ đã lao xe máy vào hung thủ đồng thời van xin.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Sáng 29/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Huy Tịnh (SN 1999, ở Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tịnh 9 năm tù.

Sau bục khai báo, bị cáo Tịnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Theo lời khai của Tịnh, khuya 20/11/2018, Tịnh đi qua quán ốc ở đình làng Vĩnh Linh (huyện Thanh Trì) thì gặp anh Nguyễn Hữu Thắng - người cho Tịnh mượn tiền trước đó. Anh Thắng bảo Tịnh về nhà trước, lát anh sẽ tới nói chuyện nợ nần.

Lúc sau, Tịnh thấy anh Thắng và bạn tới nhà, nói chuyện với ông bà nội của Tịnh. Quá trình nói chuyện, anh Thắng xảy ra to tiếng với ông bà nội Tịnh về việc ấn định thời gian phải trả nợ.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Huy Đoàn (bác của Tịnh, ở gần bên)  nghe thấy cãi vã nên đi sang. Tại đây, ông Đoàn đề nghị anh Thắng và bạn anh Thắng không được to tiếng, ảnh hưởng đến hàng xóm, việc nợ nần tính sau. Tuy nhiên, anh Thắng không nghe theo, tiếp tục to tiếng, chửi bới Tịnh khiến hai bên xảy ra xô xát.

Anh Thắng và bạn bỏ chạy ra ngoài, sau đó lấy gạch ném về phía Tịnh và ông Đoàn. Chứng kiến cảnh đó, nhóm bạn đi cùng anh Thắng (đứng ngoài ngõ nhà Tịnh) đã can ngăn, kéo anh Thắng về nhưng không được. Anh Thắng sau đó đã cùng bạn khống chế, đấm vào mặt ông Đoàn.

Thấy bố bị đánh, con trai ông Đoàn đã vào nhà lấy 1 thanh kiếm xông ra để dọa lại đối phương nhưng được mẹ can ngăn.

Về phía Tịnh, khi thấy thanh kiếm của anh họ rơi xuống đất đã chạy ra nhặt rồi đuổi theo nhóm của anh Thắng. Quá trình đuổi theo anh Thắng, Tịnh bị đối phương nhặt gạch ném về phía mình nhưng không trúng. Đuổi kịp, Tịnh vung kiếm, đâm một nhát vào người anh Thắng.

Theo cáo trạng, Tịnh tiếp tục vung kiếm đâm thêm nhiều nhát vào người anh Thắng. Tịnh chỉ dừng lại khi vợ anh Thắng chạy xe máy đến, đâm vào người Tịnh kèm câu van xin: “Tịnh ơi! Chị xin em, em nghĩ đến con chị”. 

Anh Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết, bị tổn hại sức khỏe 20%.

Đọc thêm