Người mất mạng, kẻ đi tù vì "bãi cỏ voi"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đã được công an xã mời về trụ sở làm việc, lập biên bản ngăn chặn song  hai bên vẫn xảy ra xích mích khiến người mất mạng, kẻ đi tù.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1979, ở Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Lương Thị Tươi (SN 1988, người địa phương).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, ông Hiếu tự ý trồng cỏ voi trên diện tích khoảng 1.000m2 tại bãi Bồng Xá, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để nuôi bò. Cùng thời gian trên, để tạo điều kiện cho nhân dân sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích canh tác hoa màu, UBND huyện Đan Phượng đã giao diện tích đất trên cho một người đàn ông ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sử dụng. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 và do chưa sử dụng, đầu năm 2023, người đàn ông này đã cho ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970, ở xã Hồng Hà, Đan Phượng, chồng của bà Tươi) cải tạo, canh tác.

Ngày 2/3/2023, ông Hoàng máy cho máy ủi đến san lấp, cải tạo khu đất nông nghiệp trên để canh tác. Chiều cùng ngày, ông Hiếu biết tin nên đến kiểm tra. Thấy 1/3 bãi cỏ voi đã bị máy xúc phá, ông Hiếu hỏi người lái máy xúc là “ai thuê, bảo họ đến gặp tôi”. Sau đó, ông ta rút chìa khóa máy xúc rồi bỏ đi.

Khi đang ở khu nuôi bò của gia đình, ông Hiếu thấy bà Tươi cầm theo đoạn gậy gỗ, phi xe máy đến đòi chìa khóa. Bà Tươi đe dọa “mày có tin tao phá hết trại bò, trại lợn không”. Hiếu bảo không nói chuyện với phụ nữ, bảo bà Tươi gọi chồng ra đây.

Vừa lúc đó, ông Nguyễn Văn Hoàng đi xe máy đến. Ông Hoàng thấy vợ đang chửi và nói: “Đánh chết mẹ nó đi” nên dùng tay đấm vào miệng Hiếu. Khi Hiếu ngã, vợ chồng ông Hoàng tiếp tục lao vào đánh Hiếu. Hiếu vùng dậy, cầm được dao gần đó, chém vào vai ông Hoàng nhưng không gây thương tích. Vợ chồng ông Hoàng lấy chìa khóa máy xúc rồi bỏ đi.

Lúc này, Hiếu gọi điện cho vợ kể lại sự việc, đồng thời bảo vợ báo công an xã. Công an xã Hồng Hà đã mời Hiếu và vợ chồng ông Hoàng về trụ sở để làm việc, lập biên bản ngăn chặn. Tuy nhiên, vụ án đau lòng vẫn xảy ra sau đó một ngày.

Theo cáo trạng, chiều hôm sau, Hiếu ra trại chăn nuôi thì thấy bãi cỏ do mình trồng đã bị phá gần hết. Do bức xúc về việc bị vợ chồng ông Hoàng đánh, phá bãi trồng cỏ của mình, Hiếu đã buông lời chửi bới đối phương khi đi qua nhà của người ta. Nghe tiếng Hiếu chửi bới ngoài sân, bà Tươi chạy ra nói: “Đánh chết mẹ nó đi”. Thấy vậy, Hiếu lấy mỏ lết bằng kim loại chửi ông Hoàng: “Mày muốn tao vụt chết mày không”. Sau đó, Hiếu dùng mỏ lết vụt ông Hoàng khi thấy người đàn ông này lao về phía mình.

Chứng kiến cảnh đó, bà Tươi lao vào túm cổ áo Hiếu. Hiếu dùng mỏ lết vụt nhiều cái vào đầu bà Tươi, đồng thời đẩy nữ chủ nhà ngã ngửa xuống đường. Sau đó, Hiếu tiếp tục cầm mỏ lết vụt thêm 1 cái vào cổ bà Tươi làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, ông Hoàng chạy vào nhà hô hoán, gọi điện báo Công an.

Khi Hiếu bỏ đi, ông Hoàng cùng mọi người đưa bà Tươi đến Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng cấp cứu. Bệnh viện xác định bà Tươi đã tử vong trước đó. Đến 19h cùng ngày, Hiếu đến Công an xã đầu thú.

Đưa vụ án ra xét xử, sau gần 1 ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

*Bị hại trong vụ án đã được đổi tên!

Đọc thêm