Người vô gia cư và khoảng lặng những ngày Tết

(PLVN) - Tết Nguyên đán là ngày lễ truyền thống của cả dân tộc, quan trọng và ý nghĩa nhất trong năm đối với người dân Việt Nam, mọi người quây quần, sum vầy bên gia đình và người thân. Thế nhưng, đối với những người vô gia cư, khoảng thời gian trống rỗng, vô vị với cảm giác buồn tủi, cô quạnh nhất trong năm có lẽ chính là những ngày Tết.
Người vô gia cư và khoảng lặng những ngày Tết

Dạo quanh đường phố Hà Nội chiều 29 tết, phóng viên PLVN ghi nhận một số hình ảnh người vô gia cư sống lang thang trong vườn hoa, trên hè phố và cả dưới gầm cầu.

Người vô gia cư sống trên hè đường đằng sau chợ hoa quả Long Biên ...
Người vô gia cư sống trên hè đường đằng sau chợ hoa quả Long Biên ...
... trên vỉa hè phố Tràng Thi. Ảnh: Báo NLDO
... trên vỉa hè phố Tràng Thi. Ảnh: Báo NLDO 
... trong vườn hoa hồ Giảng Võ
... trong vườn hoa hồ Giảng Võ 
... gầm cầu hồ Thiền Quang
... gầm cầu hồ Thiền Quang 


Nhằm sẻ chia phần nào khó khăn, giúp vơi đi nỗi buồn của những người vô gia cư sống lang thang trên hè phố trong những ngày Tết, thời gian qua, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội cùng nhiều tổ chức, cá nhân, hội từ thiện thường xuyên thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho những người vô gia cư sống trên địa bàn Thành phố, một nghĩa cử cao đẹp với nhiều ý nghĩa.

Trao quà Tết cho người vô gia cư sống trên vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Báo NLDO
Trao quà Tết cho người vô gia cư sống trên vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Báo NLDO 
Trao quà Tết cho ba mẹ con chị Phạm Thị Huế sống bằng nghề nhặt rác và nhặt rau thuê. Ảnh: Báo NLDO
Trao quà Tết cho ba mẹ con chị Phạm Thị Huế sống bằng nghề nhặt rác và nhặt rau thuê. Ảnh: Báo NLDO 
Tặng quà Tết cho người vô gia cư tại chợ Đồng Xuân. Ảnh Dân trí
Tặng quà Tết cho người vô gia cư tại chợ Đồng Xuân. Ảnh Dân trí

Đọc thêm