Nhận án tù vì mua cá thể gấu đông lạnh

(PLVN) - Mua cá thể gấu đông lạnh với giá 80 triệu đồng rồi mang về nhà anh rể cất giữ, Tân khiến bản thân và người quen vướng lao lý.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Văn Tân (SN 1976, ở Phúc Thọ, Hà Nội), Dương Văn Mạnh (SN 1972, ở Phúc Thọ) và Cấn Đăng Khoa (SN 1981, ở Phúc Thọ) ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2 giờ sáng một ngày giữa tháng 2/2021, Đỗ Văn Tân làm việc tại cây xăng của gia đình ở thôn 2, xã Phụng Thượng. Tại đây, Tân thấy có người đàn ông khoảng 25 tuổi (chưa xác minh được lai lịch) đi ô tô (không rõ biển kiểm soát) đến đổ xăng.

Quá trình đổ xăng, người đàn ông trên nói Tân về việc anh ta có 1 con gấu đã chết đang đông lạnh, muốn bán với giá 80 triệu đồng và 16 chân gấu. Nếu Tân mua con gấu đông lạnh kia, anh ta sẽ tặng kèm chân gấu. Do từng buôn bán động vật hoang dã, Tân thấy giá rẻ nên đồng ý mua.

Lúc này, người đàn ông trên lái xe đi “lấy hàng”, sau đó quay lại cùng 1 cá thể gấu và 16 chi động vật được bọc trong bao tải dứa màu đen. Mở bao tải ra kiểm tra, Tân thấy bên trong là 1 cá thể gấu đông lạnh được nhuộm vàng vằn đen trên thân giống loài hổ. Tân thắc mắc thì nhận được câu trả lời “vẽ giống hổ cho dễ bán”.

Giao dịch xong, Tân gọi điện cho Cấn Đăng Khoa đến chỗ mình. Sau đó, cả 2 mang con gấu ngựa đông lạnh và 16 chi động vật vào nhà Dương Văn Mạnh – anh vợ Tân để cất giấu. Quá trình cất giấu cá thể gấu đông lạnh ở nhà Mạnh, Tân nhờ anh rể giữ kín việc hộ mình. Tuy nhiên sau đó Tân lại thấy có nhiều khách lạ đến hỏi mua hổ dù Tân không quảng bá.

Hỏi một vị khách nam, Tân nhận được câu trả lời: “Người đàn ông bán hổ cho Tân nói lại nên biết”. Người này còn ngỏ ý mua lại cá thể hổ Tân đã mua”. Cho rằng khách đang muốn mua hổ là con gấu đông lạnh cất giấu ở nhà Mạnh nên Tân đồng ý bán.

Tân nhờ Khoa đưa khách vào nhà Mạnh để xem hổ. Sau khi xem xong, vị khách này không đồng ý mua. Những vị khách khác cũng tương tự. Tuy nhiên, đến trưa 13/5/2021, Tân thấy có người đàn ông tự giới thiệu tên Chiến ở Quảng Ninh liên hệ hỏi mua hổ.

Gặp nhau, Tân gọi điện nhờ Khoa đưa đến nhà Mạnh cho khách xem hổ như những lần trước. Lúc này, Chiến đi với Mạnh, Mai không đi. Đến nơi, Khoa dẫn Chiến vào xem hổ đang cất giẩu ở tủ đông. Xong việc, Khoa ra sân nhà Mạnh đứng đợi Chiến.Vừa lúc đó, công an xã Phụng Thượng và Tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường – Công an TP Hà Nội đến kiểm tra hành chính. Thấy vậy, người đàn ông tên Chiến bỏ chạy.

Với hành vi nêu trên, Tân bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 42 tháng tù, Mạnh và Khoa mỗi người 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Bởi theo HĐXX, cá thể gấu ngựa thu giữ tại nhà Mạnh và 16 chi động vật (trong đó có 6 chi loài gấu ngựa và 10 chi loài cầy mực) đều là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ./.

Đọc thêm