Nhật Bản chia tay Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Iran có hiệp 2 chơi rất hay để ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1, khiến đội bóng của "xứ mặt trời" sớm chia tay Asian Cup ở tứ kết.
Nhật Bản (áo xanh) không thể vượt qua được Iran ở vòng tứ kết, Ảnh: AFC
Nhật Bản (áo xanh) không thể vượt qua được Iran ở vòng tứ kết, Ảnh: AFC

Iran có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Nhật Bản để tiến vào bán kết Asian Cup 2023. "Samurai xanh" chỉ có thể tự trách mình khi mắc hàng loạt sai sót trong hệ thống phòng ngự.

Trong hiệp 1, đội Nhật Bản có lúc cầm bóng đến 73,4%. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng thủ dày đặc của Iran, các cầu thủ Nhật Bản không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương bởi các hậu vệ Iran tổ chức bắt người chặt, chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình hợp lý.

"Samurai xanh" đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 28. Morita chuyền cho đồng đội sau một tình huống lên bóng ở biên rồi xộc thẳng vào trung lộ để tiếp tục khống chế. Cầu thủ đang thi đấu cho Sporting CP của Bồ Đào Nha sau đó thực hiện pha solo đi qua 3 hậu vệ Iran trước khi tung cú sút bật người thủ môn Beiranvand đi vào lưới.

Sang đầu hiệp hai, Iran tăng tốc, khiến hàng thủ Nhật Bản chệch choạc. Phút 50, Sardar Azmoun đột phá rồi dứt điểm căng từ cự ly gần. Suzuki đã kịp khép góc để cứu nguy cho đội Nhật Bản. Nhưng ngay cả khi bóng vào lưới, bàn thắng cũng không được công nhận, khi trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị của tiền đạo Iran.

Ngay lập tức, Nhật Bản đáp trả bằng một pha tấn công biên. Từ quả tạt của đồng đội, Maya Ueda bay người đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Nỗ lực gây sức ép của Iran được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 55. Sau pha làm tường của Sardar Azmoun, Mohammad Mohebi thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Suzuki.

Bàn gỡ như một cú hích tâm lý đối với Iran nên các học trò của ông Amir Ghalenoei đẩy mạnh tấn công, không chấp nhận nhường thế trận như trong hiệp 1. Với tốc độ của những cầu thủ trên hàng công, khả năng bứt tốc rất mạnh mẽ của những Azmoun hay Mohebi đã tạo ra các tình huống hãm thành rất nguy hiểm, tiếc là không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi trận đấu đang trôi về hiệp phụ, thì sai lầm từ hàng phòng ngự Nhật Bản đã định đoạt trận đấu. Ko Itakura có pha vào bóng bất cẩn trong vùng cấm, khiến Nhật Bản chịu phạt đền. Từ cự ly 11 m, Alireza Jahanbakhsh tung cú đá không thể cản phá, ấn định chiến thắng 2-1 cho Iran, khi trận đấu bước sang phút 90+6.

Iran xứng đáng tiến vào bán kết khi họ có một hiệp 2 làm chủ trận đấu và khởi sắc. Việc đội bóng "xứ mặt trời mọc" sớm chia tay Asian Cup là điều đáng tiếc. Nhưng cuộc chơi là vậy, chỉ có một "kẻ" đi tiếp.