Những câu"lỡ lời" khiến dư luận "dậy sóng"

 Nhân chuyện một quan chức của ngân hàng nhà nước lỡ lời gây bức xúc trong dư luận, PLVN Online điểm lại một số câu lỡ lời đã làm phương hại đến chính khổ chủ, sau đó là làm cho dư luận "dậy sóng"

 Nhân chuyện một quan chức của ngân hàng nhà nước lỡ lời gây bức xúc trong dư luận, PLVN Online điểm lại một số câu nói lỡ lời đã làm phương hại đến chính khổ chủ, sau đó là làm cho dư luận "dậy sóng".

Xúc phạm đồng nghiệp, Hiệu trưởng bị giáng chức.

Ngày 6-6-2012, UBND huyện Kiến Xương ra Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc kỷ luật bà Vũ Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung bằng hình thức giáng chức xuống làm Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung. Lý do giáng chức là bà Hằng đã có một câu nói xúc phạm đồng nghiệp là Phó hiệu trưởng Trương Quỳnh Hương.

Sự việc diễn ra hồi đầu năm 2012. Đơn tố cáo của bà Trương Quỳnh Hương cho biết, bà Vũ Thị Hằng không chỉ có lời nói xúc phạm mà còn có hành vi đánh đập bà Hương. Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan chức năng, chỉ có việc bà Hằng dùng lời lẽ xúc phạm bà Hương vào thời điểm ngoài giờ hành chính. Bằng chứng của sự việc là một đoạn ghi âm với gần chục đoạn cắt ghép, trong đó cho thấy bà Hằng có những lời lẽ gay gắt với bà Hương, trong đó có một câu xúc phạm đến bà Hương.

Mặc dù sau đó, bà Hằng đã xin lỗi bà Hương về lời nói này, tuy nhiên bà Hương vẫn "tố", và kết quả là bà hiệu trưởng Vũ Thị Hằng dù là một nhà giáo, một hiệu trưởng giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, chưa hề có điều tiếng gì về đạo đức, tác phong vẫn bị kỷ luật dù bà một mực cho rằng như vậy là quá nặng tay...

Mai Phương Thúy khốn đốn vì câu nói hớ hênh

Tại lễ trao giải Mai Vàng, hoa hậu Mai Phương Thúy có tâm sự rằng, sau khi đóng bộ phim truyền hình đầu tay, cô đi xét nghiệm HIV và kết quả là dương tính.

Trước những luồng dư luận trái chiều về phát ngôn của mình, người đẹp phải lập tức đính chính đó là một câu nói “hớ” của mình. Chia sẻ với báo chí, hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết: “Khi nói ra câu đó tại buổi lễ trao giải Thúy cũng không để ý và không hề biết rằng mình nói nhầm. Nhưng ngày hôm sau, khi Thúy lên mạng để check mail vô tình coi được clip và những lời bình luận của khán giả Thúy mới phát hoảng lên vì mình đã lỡ lời. Mong khán giả hiểu cho Thúy vì khi lên trao giải Thúy cũng có phần hồi hộp nên đã bị nói hớ”.

Dù đã thanh minh cho việc lỡ lời của mình nhưng người đẹp cũng phải khốn đốn một thời gian trước các thông tin bất lợi.

Hoa hậu khốn đốn vì lỡ lời.
Hoa hậu khốn đốn vì lỡ lời.

Đại biểu Hoàng Hữu Phước vạ miệng

Thời gian qua, câu chuyện ứng xử của đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đã làm nóng dư luận, gây áp lực rất lớn cho vị đại biểu này. Cuối cùng đại biểu Phước cũng đã có lời xin lỗi trực tiếp và gián tiếp đến người được cho là nạn nhân bởi những phát ngôn “chưa chuẩn” của mình. Qua đây, cũng rất nhiều ý kiến cho rằng hành vi của đại biểu Hoàng Hữu Phước có dấu hiệu hình sự, tức có hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

ông nghị Hoàng Hữu Phước tỏ ra “lấy làm tiếc” và “cần rút kinh nghiệm” về những gì đã viết về nhà sử học Dương Trung Quốc. Sau lời xin lỗi gửi đến nhà sử học Dương Trung Quốc.

Nghị Phước không lường được hậu quả khi đã lỡ lời...
Nghị Phước không lường được hậu quả khi đã vạ miệng...

Tôi không lường được hậu quả như thế này. Tôi viết rất vô tư. Trước đây, những ý kiến của anh Quốc phát biểu tôi cũng đều viết nhiều bài phản biện lại trên blog. Nhưng những bài đó tôi không nêu tên anh Quốc. Lần này tôi đã sai vì nêu đích danh. Tôi sai vì tôi và anh ấy đều là Đại biểu Quốc hội. Những căng thẳng, bất đồng có thể trình bày tại những diễn đàn của Quốc hội hoặc với những nhà lãnh đạo Quốc hội. Đây là điều tôi phải rút kinh nghiệm. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến anh Dương Trung Quốc ngay sau đó…Tôi sẽ viết thư xin lỗi. Việc đầu tiên tôi sẽ làm khi gặp anh ấy là chủ động bắt tay xin lỗi…

Dù đã chính thức xin lỗi GS Dương Trung Quốc nhưng những hậu quả mà nghị Phước phải ghánh chịu lúc này về mặt dư luận chắc chắn là bài học đắt giá cho con đường sự nghiệp của mình.

Vụ trưởng “lỡ lời” phải xin lỗi nhân dân.

“Những hình ảnh ví von không phù hợp, thiếu nghiêm túc của Vụ trưởng Vụ Thanh toán là “lời nói của cá nhân ông Bùi Quang Tiên, không thể hiện quan điểm của NHNN. NHNN đã yêu cầu ông Tiên có báo cáo giải trình và kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho biết như vậy, khi đề cập tới một số phát biểu của ông Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán tại buổi họp báo ngày 27/2/2013 của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam.

“Người dân được cái lợi là sẽ tỉnh ngộ ra rằng việc này phải mất phí. Ở nền văn minh lúa nước, chúng ta hưởng gió biển, khí trời quen rồi, bây giờ mất phí thì phải học quy trình thao tác cho tốt để đỡ trục trặc khi giao dịch trên máy ATM. Cũng phải cân nhắc rút tiền lúc nào phù hợp”- đó là phát biểu của ông Bùi Quang Tiên tại cuộc  họp báo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam hôm 27/2.

Phát ngôn gây sốc này ngay lập tức hứng búa rìu dư luận. Ông Đỗ Mạnh Hùng,   Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội được dẫn lời, cho rằng: "Phát biểu của ông Bùi Quang Tiên, như vậy, là xem thường dư luận, xem thường người dân đang ngày ngày sử dụng dịch vụ ATM".

Vụ trưởng Bùi Quang Tiên xin lỗi nhân dân vì đã lỡ lời
Vụ trưởng Bùi Quang Tiên xin lỗi nhân dân vì đã lỡ lời

Giờ đây, ông vụ trưởng chắc đã thấm thía cái giá của sự lỡ lời. “Tôi thành thật xin lỗi các chủ thẻ, người dân và xin nghiêm túc nhận khuyết điểm trước các chủ thẻ, người dân và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước” – ông Tiên bày tỏ sau đó. Theo vị này, “vì mong muốn tạo ra bầu không khí cởi mở, thân thiện trong khi trao đổi các vấn đề mang nặng tính nghiệp vụ, đôi lúc tôi dùng cách nói mộc mạc, có những câu ví von mà nếu đặt trong ngữ cảnh của đoạn trao đổi đó thì không phải là coi thường chủ thẻ”.

Tiếc rằng, những vụ “lỡ lời” như của ông vụ trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước trên thực tế lại không phải là của hiếm. Ai cũng có thể lỡ lời, nhưng sự quan chức “lỡ lời” mà dẫn đến xúc phạm dân thì đối với nhiều người nghiêm khắc, dẫu chủ nhân sau đó có xin lỗi thì cũng khó mà chấp nhận. “Một lời nói ra, bốn ngựa khó theo”.

Thái Sơn (tổng hợp)

Đọc thêm