Những 'điểm vàng' ở phút bù giờ

(PLVN) - Công an Hà Nội đã vượt qua Thể Công ở vòng 14 V.League trong những phút giây nghẹt thở ở thời gian bù giờ.
Công an Hà Nội đã trả được món nợ lượt đi trước Thể Công. (Ảnh VPF)

Trong 3 cặp đấu thuộc vòng 14 V.League 2024/25 diễn ra chiều tối 23/2, khán giả đã được chứng kiến những bàn thắng vỡ òa cảm xúc ở những phút cuối trận đấu trên sân Thanh Hóa và Hàng Đẫy. Chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận đấu, có đến 4 bàn thắng được ghi ở hai cuộc “đại chiến” này. Điều đó cho thấy sức nóng của cuộc đua không khoan nhượng giữa các CLB tại V.League.

CLB Công an Hà Nội rất muốn “đòi nợ” CLB Thể Công Viettel, đồng thời muốn trở lại đường đua vô địch. Thầy trò HLV Polking đã thực hiện thành công theo một cách cực kỳ nghẹt thở, tạo cảm xúc bùng nổ cho những ai theo dõi trận cầu hấp dẫn này. Đội chủ nhà sớm có bàn thắng vượt lên ở phút 13 do công của Alan. Họ duy trì được lợi thế dẫn bàn tới tận những phút bù giờ hiệp 2. Và kịch tính được đẩy lên cao độ từ phút 90+5.

Phút 90+5, Pedro Henrique của Thể Công gỡ hòa 1-1, khiến cổ động viên Thể Công đội bóng này ăn mừng đầy cảm xúc. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc hòa thì tới phút 90+6, Hugo Gomes lên tham gia tấn công tình huống đá phạt và ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho Công an Hà Nội.

Có thể hiểu được tâm trạng bùng nổ tột cùng của thầy trò HLV Polking bởi không chỉ “đòi nợ” thành công CLB Thể Công Viettel bằng chiến thắng nghẹt thở, mà còn tích lũy 3 điểm để bắt kịp nhóm “đầu 20” – gồm các CLB đang có từ 20 điểm trở lên.

Kịch bản bùng nổ phút cuối cũng diễn ra tại Thanh Hóa trong trận đấu giữa đội chủ nhà và CLB Quảng Nam. Phút 89, CLB Quảng Nam vượt lên dẫn bàn với bàn mở tỉ số của Oduenyi. Các trận đấu ngay từ thời điểm bắt đầu giai đoạn lượt về đã được dự báo sẽ rất hấp dẫn, gay cấn, và thực tế cũng đang chứng minh được điều đó.

CLB Đông Á Thanh Hóa dồn lên tấn công bởi họ không muốn nhận trận thua ngay trên sân nhà, lại trước chính đối thủ họ từng thua chỉ cách đây mấy ngày. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì cầu thủ Lucas bên phía CLB Đông Á Thanh Hóa ghi “bàn thắng vàng” ở phút 90+7, bằng cú lắc đầu uy lực. Quá tiếc nuối cho CLB Quảng Nam!

CLB SHB Đà Nẵng muốn chiến thắng trước CLB TP.HCM để làm bàn đạp tiến lên bắt kịp các đối thủ phía trước. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn chỉ có thể giữ lại 1 điểm sau trận hòa 1-1.

Trận đấu cuối của vòng 14 sẽ diễn ra chiều nay (24/2) với cuộc đối đầu giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Quy Nhơn Bình Định.