Níu người yêu bằng nhát dao thấu tim, "trai đẹp" lĩnh án tù

(PLO) - Chàng trai trẻ trong vụ án này đã suy nghĩ và hành xử quá ích kỷ, cực đoan theo kiểu “không ăn được thì đạp đổ”. Để rồi đoạn cuối của mối tình đẹp lại là cái chết oan nghiệt của thiếu nữ 18 tuổi, còn kẻ cuồng yêu thì lãnh mức án cao hơn cả tuổi đời…  
Bị cáo Trần Anh Tú
Bị cáo Trần Anh Tú
Ngày 12/5, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tú (SN1995, ngụ tại xã Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân bị thiệt mạng là chị Trần Thị Quỳnh, người yêu của Tú. Cô gái vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 18, ngay sau đêm Giáng sinh 2013 chỉ vì trót nói lời chia tay với gã cuồng yêu.
Vị đắng tình đầu
Đứng trước vành móng ngựa là một thanh niên trẻ, đẹp trai như sao Hàn Quốc. Chính nhờ vẻ đẹp trai đó mà hơn một năm trước, Trần Anh Tú đã “cưa đổ” thiếu nữ xinh đẹp Trần Thị Quỳnh, người xã bên. Theo bị cáo Tú giãi bày thì cả bị cáo và bị hại đều là mối tình đầu của nhau, hai người yêu nhau tha thiết mặn nồng, từng thề non hẹn bể sẽ bên nhau mãi mãi. Tú đã tin vào lời yêu cháy bỏng của Quỳnh như trong một bản tình ca: “Cho dù mai vật đổi sao dời/Trái tim này vẫn chỉ một lời/Dù phải trầm luân muôn ngàn kiếp/Vẫn yêu chỉ một anh thôi!”
Đắm đuối trong mối tình đầu, hai người trẻ tuổi không biết rằng cuộc đời luôn có những ngả rẽ bất ngờ không như dự định mà họ hằng ấp ủ. Theo như người thân và bạn bè của nạn nhân Quỳnh cho biết thì ẩn sau vẻ đẹp trai, thư sinh của Tú là bản tính cục cằn, thô lỗ và ghen tuông bệnh hoạn. Tú luôn coi Quỳnh thuộc sở hữu riêng của mình và nhiều lần hành xử thô bạo với Quỳnh chỉ vì ghen tuông vô cớ. 
Vì chuyện này, tình cảm hai người mâu thuẫn trầm trọng. Quỳnh cảm thấy quá mệt mỏi và xét thấy mối tình với Tú sẽ không thể đem đến hạnh phúc nên đã chủ động nói lời chia tay. Dạo đó là mùa đông năm 2013, chưa đầy một năm kể từ ngày hai đứa trao nhau nụ hôn đầu.
Mặc dù đã chia tay nhau nhưng sau đó Tú vẫn cố níu kéo Quỳnh quay lại với mình. Tú thề thốt sẽ sửa chữa tất cả lỗi lầm, rằng cả đời này Tú không thể yêu ai khác ngoài Quỳnh và xin “người trong mộng” cho mình cơ hội để nối lại tình cảm. Tuy nhiên, đã quá hiểu bản chất của Tú nên Quỳnh chỉ khéo léo từ chối. 
Tối ngày 25/12/2013, Tú cùng hai người bạn đến nhà Quỳnh chơi. Khi đi, Tú thủ sẵn một con dao nhọn trong người với ý định lần này nếu Quỳnh vẫn không chịu nối lại tình yêu thì Tú sẽ “xử lý” cô người yêu cũ rồi tự sát. Tối đó, sau vài câu chuyện nhạt nhẽo bâng quơ, khi hai người bạn ý tứ ra về, còn Tú vẫn cố nán lại nói chuyện với Quỳnh với mong muốn xin nối lại tình cảm. 
Quỳnh từ chối và tỏ rõ thái độ đã khép cửa trái tim bằng việc không tiếp chuyện Tú nữa, đi vào nhà bỏ màn nằm ngủ. Quá si tình, Tú quỳ xuống bên giường Quỳnh xin nối lại tình yêu và đe dọa nếu kiếp này không được bên nhau thì cả hai sẽ phải cùng chết để bên nhau mãi mãi.
Đáp lại, Quỳnh kiên quyết đuổi Tú về để mình còn đi ngủ. Tức tối, Tú bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái của Quỳnh, sau đó tự đâm vào bụng mình nhiều nhát để tự sát. Tuy nhiên, chỉ có Quỳnh thiệt mạng do vết dao đâm thủng tim, còn Tú được cứu sống để trả giá cho hành vi giết người có tính côn đồ. 
Đã quá muộn để nói lời xin lỗi
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, bị cáo Trần Anh Tú tỏ ra vô cùng ân hận vì đã gây ra cái chết oan nghiệt cho Quỳnh. Kẻ cuồng yêu cố biện minh cho hành vi tàn bạo của mình rằng chỉ vì quá yêu nên mới hành xử mù quáng. 
Giờ đây bị cáo chỉ biết xin gia đình Quỳnh tha thứ và xin pháp luật cho hưởng mức án khoan hồng để sớm có ngày được trở về thắp cho người trong mộng một nén nhang tạ từ. Tuy nhiên, đã quá muộn để Tú nói lời xin lỗi. Cái chết oan nghiệt của thiếu nữ 18 tuổi đã khoét một vực thẳm căm hận khiến gia đình bị hại không thể tha thứ cho gã “rể hụt” của gia đình.
Phiên tòa kết thúc với mức án 20 năm tù đối với bị cáo Trần Anh Tú, cộng mức bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 89 triệu đồng. Nhìn gã thanh niên trẻ phải lãnh mức án cao hơn cả tuổi đời, ai nấy đều ái ngại./.

Đọc thêm