Nổ súng đòi cha

(PLO) - Chiều ngày 3/10/2013, tại xã Bắc Sơn (huyện An Dương, TP. Hải Phòng), người dân hoảng loạn khi nghe thấy 2 tiếng nổ chói tai phát ra.
Ngôi nhà nơi đối tượng Thuần cố thủ cùng “kho” vũ khí
Ngôi nhà nơi đối tượng Thuần cố thủ cùng “kho” vũ khí

Nhận được tin báo, công an huyện đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, kẻ nổ súng cùng nhân tình cố thủ trong nhà hàng chục tiếng đồng hồ cùng một “kho” vũ khí.

 Giang hồ ra oai

Đối tượng gây ra sự việc trên là Vũ Doãn Thuần (SN 1985, ngụ thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương). Do mâu thuẫn gia đình nên Thuần đến nhà anh trai để gây sự. Hai bên lời qua tiếng lại, một lát sau Thuần đùng đùng bỏ về.  
Trên đường về, Thuần bắn 2 phát súng chỉ thiên thị uy anh trai. Khi về đến nhà, Thuần cùng tình nhân 17 tuổi khóa chặt cửa "cố thủ" bên trong với lời tuyên bố: "Tao sẽ làm nổ tung cả nhà này cho chúng mày biết tay".
Đối tượng Thuần
 Đối tượng Thuần
Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có đối tượng nổ súng, cảnh sát lập tức vào cuộc. Nhận thấy đối tượng liều lĩnh lại có vũ khí nguy hiểm, Công an huyện An Dương đã huy động hơn 10 trinh sát bao vây khu vực nhà Thuần. Ngoài ra, cảnh sát cũng vận động người thân  kêu gọi, thuyết phục đối tượng ra đầu thú và giao nộp vũ khí.
Tuy nhiên, sau hơn 7 tiếng đồng hồ bao vây, vận động, đối tượng vẫn ngoan cố không chịu mở cửa, còn thách thức lực lượng chức năng. Mãi đến khoảng 23h cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Thuần mới mở cửa giơ hai quy hàng và giao nộp vũ khí.
Lực lượng chức năng thu được sỗ vũ khí bao gồm: Một khẩu súng hoa cải 1 nòng, 3 viên đạn nén, 1 lựu đạn, 1 kiếm tự chế dài 1,2m, 1 dao găm, 2 dao nhọn. Công an huyện đang điều tra làm rõ nguồn gốc số vũ khí nêu trên.
Mất nhân tính vì “đá”
Thủ phạm sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 4 anh chị em. Bản thân là con út nên Thuần được bố mẹ quan tâm, chiều chuộng. Trước đây ở xóm, anh trai làng được đánh giá là ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới, chăm chỉ lao động.
Năm 21 tuổi Thuần kết duyên với một cô gái làng bên nổi tiếng là xinh đẹp, tháo vát. Tưởng chừng cuộc sống sẽ rất hạnh phúc khi 2 đứa con gái lần lượt ra đời. Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", vài năm trở lại đây Thuần trở lên đổ đốn, lười lao động, thường xuyên rượu chè rồi quay ra hành hạ, đánh đập vợ con.
Là đàn ông trụ cột của gia đình, nhưng vài năm trở lại đây, Thuần chẳng thích làm gì để kiếm tiền, còn đua đòi theo lũ “choai choai” mới lớn bập bẹ chơi ma túy đá. Ham chơi lêu lổng, đối tượng lúc nào cũng trong tình trạng “tiền khô cháy túi".
Cách duy nhất để có tiền mà không phải lao động là về nhà "ăn vạ" vợ. Có tiền đưa cho chồng thì người vợ được êm chuyện, còn không thì chịu ăn “cháo chửi”. Thậm chí, nhiều lần Thuần giở tính côn đồ, vác dao đuổi vợ chạy khắp làng.
Đỉnh điểm, cách đây khoảng vài tháng, chỉ vì vợ không có tiền đưa cho “phê pha” mà Thuần đánh vợ đến tím tái mặt mày, phải nhập viện gần 1 tuần lễ. Sau khi ra viện, biết không thể sống với chồng, người vợ bế 2 con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ “lánh nạn”.
Cha của Thuần: “Tuổi tôi cũng đã cao, không biết còn sống đến ngày con mình hoàn lương không nữa”
 Cha của Thuần: “Tuổi tôi cũng đã cao, không biết còn sống đến ngày con mình hoàn lương không nữa”
Một người hàng xóm thuật lại: "Cứ vài ba ngày nó lại đánh đập vợ. Lúc đầu thì mọi người trong xóm còn chạy sang can ngăn, nhưng nhiều lần rồi cũng thành quen, chẳng ai can ngăn được. Chỉ tội nghiệp cô vợ cứ phải chịu trận như cơm bữa".
Người này cho biết thêm, cứ mỗi lần lên cơn "phê đá", Thuần lại đập phá đồ đạc trong nhà, chửi ầm ĩ cả xóm. “Nhiều lần công an xã đến nhà để xử lý nhưng Thuần vẫn chứng nào tật ấy, còn dọa sẵn sàng bắn cả công an nếu dám “động” vào mình. Người dân chúng tôi đành "giả câm giả điếc" để không dính vào. Được thể, nó càng lộng hành ở địa phương”, người hàng xóm nói thêm.
Cuộc tình “mèo mả gà đồng”
Sau khi vợ con bỏ về bên ngoại, Thuần ngang nhiên dẫn bồ nhí 17 tuổi về nhà "vui vẻ". Theo hàng xóm, nhà Thuần có hai gian, hai người thường khóa chặt cửa buồng ở trong đó cả ngày. Những lúc ra ngoài, cô gái không quên phì phèo điếu thuốc “ra oai”.
Người cha của Thuần đã già cả mà mà hằng ngày vẫn phải đi chợ, nấu cơm. Không chịu nổi cảnh đứa con ngang ngược dẫn gái hư về nhà, ông bố đã dọn sang nhà con trai cả tá túc.
Người anh trai tâm sự: "Bố tôi rất thương Thuần nên nhà có 4 anh em, ông đã chọn ở với cậu con trai út. Vậy mà nó không thèm nể mặt ông cụ, ngang nhiên dẫn gái về nhà.
Chúng tôi cũng không muốn cho bố mình ở cùng Thuần vì sợ rằng trong lúc lên cơn “ảo giác” khi sử dụng ma túy, có chuyện gì xảy ra với ông cụ thì chúng tôi ân hận cả đời".
Anh trai Thuần cho biết thêm, mỗi lần em mình "đập đá" là không còn biết trời đất gì, ngay cả bố mình cũng bị Thuần quát mắng, đe dọa. Đến khi tỉnh lại không thấy ông cụ đâu, Thuần mới lại tá hỏa đi tìm.
“Chính vì thế, ông cụ chuyển đến nhà tôi ở. Thuần đã tìm mọi cách để ép ông cụ về. Mục đích không thực hiện được, cho rằng chúng tôi xúi bẩy khiến ông cụ ghét con trai út, bỏ đi, nên Thuần đã sang nhà tôi bắn súng đe dọa”, người anh trai giải thích.
Bố của Thuần nghẹn ngào cho biết, trước đây đưa con út chịu khó làm ăn, thương vợ con. Nhưng rồi chơi bời đua đòi rồi sinh ra thói hư tật xấu, lâm vào cảnh tù tội, gia đình tan nát.
Công an huyện An Dương đang hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng Vũ Doãn Thuần về tội danh tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Đọc thêm