"Nữ hoàng phòng trà" Quỳnh Lan: Yêu chồng bằng cả trái tim, dù âm dương ly biệt

(PLVN) - “Nếu như được lặp lại một lần nữa hay một ngàn lần nữa thì tôi vẫn lựa chọn anh ấy, không ai khác cả”, nữ ca sĩ tâm sự khi nhắc về ông xã của mình.

Quỳnh Lan sinh năm 1972 và là con gái út trong gia đình gồm 4 anh chị em từ nhỏ đã mê hát hơn ham học. Thừa hưởng năng khiếu ca hát từ mẹ, vốn là một ca sĩ phong trào trước năm 75, thế nhưng, sau khi đoạt giải 4 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1994 và nhận được nhiều lời mời đi hát, Quỳnh Lan lại vấp phải sự ngăn cấm của gia đình. Chỉ đến khi nhạc sĩ Trần Tiến đứng ra bảo lãnh thì cô mới chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật, gia nhập nhóm Du ca đồng đội.

Quỳnh Lan được mệnh danh là “nữ hoàng phòng trà”.

Sau khi nhóm tan rã, nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động solo và gặt hái được huy chương bạc Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp TP.HCM năm 1999. Trong suốt quá trình theo đuổi nghệ thuật, Quỳnh Lan gắn bó hầu hết thời gian cùng khán giả ở phòng trà. Chỉ với chiếc guitar mộc mạc cùng giọng hát lay động lòng người, Quỳnh Lan được công chúng mệnh danh là “nữ hoàng phòng trà”.

Nổi tiếng từ thời đi học, luôn giành giải Nhất mỗi khi thi hát

Giấc mơ trở thành ca sĩ của Quỳnh Lan đã được gợi mở từ khi còn đi học. Trong trường, cô luôn là giọng ca chính chủ lực và là người luôn đem về giải Nhất mỗi khi đi thi hát với các trường bạn. Chính vì thế Quỳnh Lan nhận được nhiều sự yêu quý của thầy cô và vô cùng nổi tiếng thời đó. Sau khi rời trường học, Quỳnh Lan có tham gia một số cuộc thi về ca hát và gặt hái được nhiều giải thưởng. Đây là dấu mốc đầu tiên để cô có cơ hội bước chân lên sân khấu.

Sau đó, tiếng hát của Quỳnh Lan được chú ý và rất nhiều đoàn hát đã mời cô. Tuy nhiên, mẹ cô không muốn con gái đi theo nghề cầm ca vì sợ con gái khổ. Bà yêu cầu nữ ca sĩ tiếp tục học đại học để có công việc ổn định trong tương lai, còn ca hát chỉ là giải trí. Thế nhưng, đam mê của cô gái mới lớn khiến Quỳnh Lan không còn tâm trí dành cho việc học. Thời điểm ấy, "máu" ham muốn theo nghề trong cô luôn trỗi dậy hừng hực và mãnh liệt. Mặc dù mẹ biết nhưng vẫn cố để thay đổi suy nghĩ của Quỳnh Lan. Vì lẽ đó, mà cô vẫn cứ chờ đợi mãi để tới ngày được sống đúng với ước mơ.

Năm 24 tuổi là bước ngoặt quan trọng nhất đưa Quỳnh Lan đến với giấc mơ ca sĩ của mình. Đó là khi nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Y Moan đến tận nhà nói chuyện với mẹ Quỳnh Lan để bảo lãnh cho cô tham gia nhóm nhạc Du ca đồng nội. Được sự đồng thuận của mẹ, Quỳnh Lan không hề chần chừ mà thu dọn hành lý và khăn gói đi lên TP.HCM ngay trong ngày hôm ấy. Bản thân Quỳnh Lan luôn xem đây là điều may mắn cho bản thân mình. Lâu lâu cô vẫn thường suy nghĩ nếu như ngày hôm ấy không có nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Y Moan thì không biết bây giờ Quỳnh Lan sẽ trở thành một con người như thế nào và làm nghề gì.

Có năng khiếu, thế nhưng mẹ Quỳnh Lan từng cấm cản cô làm ca sĩ.

Quỳnh Lan chia sẻ, sở dĩ mẹ cô tin tưởng giao con gái cho nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Y Moan là bởi vì bà cũng từng là ca sĩ, học trò của NSND Quốc Hương. Thành ra, mẹ cô hiểu được những khó khăn và thử thách của nghề ca hát này. Trong suốt quãng thời gian Quỳnh Lan đi thi hát ở trường học thì mẹ chính là người luôn bên cạnh để hướng dẫn. Đặc biệt, mẹ cô rất khó tính, mọi thứ đều phải theo nguyên tắc về giờ giấc.

Khi mẹ ngăn cản Quỳnh Lan theo nghề thì bà nhận thấy rằng tâm trí cô lúc nào cũng buồn bã và việc học cũng không đạt kết quả thì khi ấy bà đã hiểu được con gái mình sinh ra chỉ để sống cho âm nhạc. Và đúng lúc ấy, bà gặp được một điểm tựa để gửi gắm con gái nên mới có thể yên tâm cho Quỳnh Lan theo đuổi đam mê của mình.

Chưa tin chồng lại ra đi quá đột ngột

Bên cạnh những thành công trong lĩnh vực ca hát, “nữ hoàng phòng trà” còn được khán giả ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân đẹp nhưng ngắn ngủi với thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn. Chia sẻ về thời điểm rộ lên tin Quỳnh Lan lấy chồng hơn 20 tuổi, cô cho biết với bản thân mình điều ấy không quá bất ngờ. “Nếu như được lặp lại một lần nữa hay một ngàn lần nữa thì Quỳnh Lan vẫn lựa chọn anh ấy, không ai khác cả”, nữ ca sĩ tâm sự.

Khán giả thường nghĩ rằng một người như Quỳnh Lan hẳn sẽ phải lựa chọn một "bạch mã hoàng tử", khác hẳn với những gì mà cô đã chọn trong thực tế. Đồng thời, một người xinh đẹp và nổi tiếng như vậy thường tình yêu sẽ không mấy êm đẹp.

Lý giải về vấn đề này, Quỳnh Lan cho biết, có lẽ vì cô hát dòng nhạc tình mà còn là tình buồn, cộng thêm việc trời phú cho một nguồn cảm xúc dạt dào nên nhiều khán giả thường nhầm tưởng cô gặp phải những mối tình buồn, trắc trở trong đời sống cá nhân. Thực tế, nữ ca sĩ xác nhận chuyện tình cảm của mình vô cùng yên ả, không hề có trắc trở hay một khúc quanh biến động nào cả.

Quỳnh Lan chia sẻ mình gặp ông xã một cách tình cờ, cả hai đã có khoảng thời gian quen biết 10 năm rồi mới quyết định về chung một nhà. Dù lớn hơn 20 tuổi nhưng tính cách thì trẻ trung hơn cả nữ ca sĩ, hài hước, dí dỏm và vô cùng uyên bác.

Dù tìm được người đàn ông tuyệt vời, nhưng nữ ca sĩ tiếc nuối khi ông xã lại bỏ mình ra đi quá đột ngột.

“Đối với tôi, người đàn ông thành công là rất đáng quý cho đời sống của mình. Nhưng để giữ được trái tim mình lâu dài và mãi mãi thì phải là người đàn ông có một tình yêu mênh mông. Tình yêu ấy không phải là thứ gì đó to tát, không đến từ những vật chất xa hoa hay đầy ắp những thứ mà mọi người không có. Với tôi, đơn giản chỉ là khi đối phương nhìn vào mắt mình, họ có thể cảm nhận bạn đang nghĩ gì, buồn hay vui. Thậm chí khi đang ngủ, họ có thể không ngủ ngay mà nán lại ngắm nhìn mình ngủ. Đó là những hạnh phúc bất tận và không gì sánh được. Theo tôi, đó mới chính là chàng bạch mã của đời mình”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Chỉ vài tháng sau khi ông xã mất, Quỳnh Lan đã phải trở lại Việt Nam vì bên Mỹ không có người thân mà thời gian ấy cô lại cần một điểm tựa. Nữ ca sĩ vẫn không thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông quá tuyệt vời mà không thể tìm thấy người thứ hai trên thế giới này lại bỏ mình ra đi đột ngột như vậy.

Quỳnh Lan cho biết, ông xã cô ngọt ngào và tình tứ đến mức khi lâm bệnh nặng được nhân viên y tế đẩy đi trong bệnh viện, nhận thấy vợ mình đi không kịp nhân viên đẩy quá nhanh bèn nói rằng “hãy đẩy chậm lại chờ vợ tôi, vợ tôi đi giày cao gót nên không đi nhanh được”.

Sự chu đáo làm cả người nhân viên phải bất ngờ và thốt lên rằng chưa thấy người đàn ông nào lại ngọt ngào và thương vợ đến vậy. Sau đó, nhân viên đã đẩy ông xã Quỳnh Lan chậm lại để hai người có thể đi song song và nắm tay nhau. Một người đàn ông luôn ngọt ngào và quan tâm đến bạn đời như thế theo cô rất khó tìm thấy trong cuộc đời.

Đọc thêm