Ô tô "làm loạn" trên đường, bé gái nguy kịch

Tiếng “rít” kéo dài sau đó âm thanh va chạm vang lớn khiến nhiều người dân sống tại ấp 6 một phen khiếp đảm khi chứng kiến cảnh chiếc ô tô tông loạn xạ trên đường.

Tiếng “rít” kéo dài sau đó âm thanh va chạm vang lớn khiến nhiều người dân sống tại ấp 6 một phen khiếp đảm khi chứng kiến cảnh chiếc ô tô tông loạn xạ trên đường.

Vụ việc xảy ra tối ngày 2/5 tại Hương Lộ 80, trước số F9/15 thuộc ấp 6, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn
Nhiều nhân chứng thuật lại, thời điểm trên ô tô 4 chỗ BKS 51A – 31925 lưu thông hướng từ ngã năm chợ Vĩnh Lộc về KCN Vĩnh Lộc với tốc độ kinh hoàng. Khi đến địa điểm trên bất ngờ chiếc xe loạng choạng rồi lao nhanh qua phần đường ngược lại húc vào 4 xe máy chạy cùng chiều. Trong khi nhiều người choáng váng thì chiếc ô tô tiếp tục di chuyển rồi tông vào một quán tạp hóa nằm trên đường mới chịu dừng lại.
Chủ nhà là bà Trịnh Thị Cảnh (SN 1953) hốt hoảng kể lại, đang ngồi trong nhà thì tôi nghe có tiếng động chát chúa phát ra, định chạy ra xem thì thấy chiếc ô tô lao vào nhà mình, may mắn bộ bàn ghế bằng đá ở trước sân chặn lại không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Tại hiện trường, đầu ô tô bị bẹp dúm, biến dạng. Cả ba xe gắn máy khi bị cuốn vào gầm hư hỏng nặng. 4 người ngồi trên xe máy đều bị thương, riêng chị Toàn Đặng Ngọc Diễm điều khiển xe máy biển số 51S8 – 7714 tông trực diện bị văng ra xa làm cháu bé con chị ngã xuống đường, đập đầu vào ghế đá nằm bất động được người dân chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Ngay sau đó, lực lượng CSGT huyện  Bình Chánh kịp thời có mặt để xử lý vụ việc.
Anh Nguyễn Hữu chiến bức xúc: "Làm thế nào thì làm cũng phải có tình người, khi thấy nhiều người nằm la liệt trên đường ai cũng lo sợ liền tìm cách đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn tài xế gây ra tai nạn thì vô tâm đến mức thấy nạn nhân đau đớn giữa đường vẫn bỏ đi”.
Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.
Bảo An

Đọc thêm