Ngày thứ 3 xét xử, VKS đề nghị hủy toàn bộ phần chia tài sản của án sơ thẩm

(PLVN) - Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn nhà cà phê Trung Nguyên sáng 4/12, VKSND cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của ông Vũ, đồng thời đề nghị giữ nguyên phần ly hôn như bản án sơ thẩm. Riêng phần phân chia tài sản, VKS đề nghị hủy để trả về cấp sơ thẩm xét xử từ đầu.
Ảnh VnE
Ảnh VnE

Kết thúc phần tranh tụng giữa các bên, cuối phiên xử, đại diện VKSND cấp cao tại TP HCM nêu quan điểm về vụ án. Theo đó, VKS đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của ông Vũ đối với bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bà Thảo, chấp nhận cho hai người ly hôn.

VKS cũng đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm liên quan đến vấn đề cấp dưỡng cho 4 người con. Theo đó, giao cho bà Thảo nuôi 4 con, ông Vũ cấp dưỡng 10 tỷ đồng mỗi năm, tính từ thời điểm năm 2013 đến khi 18 tuổi, thay vì cho đến khi các con “trưởng thành lao động tự lập được” như bản án sơ thẩm nêu.

Phần bản án liên quan đến tranh chấp tài sản, VKS đề nghị hủy toàn bộ phần phân chia tài sản chung, đề nghị chuyển hồ sơ về TAND TPH CM xét xử lại.

Riêng Quyết định 05 của Chánh án TAND Cấp cao tại TP HCM về việc gộp tranh chấp liên quan Công ty TNHH Trung Nguyên International (TNI) vào vụ án này, trong khi bản án sơ thẩm lại tách ra thành vụ án khác, VKS đề nghị tòa phúc thẩm làm rõ vấn đề này. Vì việc “bỏ quên” Quyết định 05 trong quá trình tố tụng là một trong những vi phạm nghiêm trọng.

Liên quan đến Công ty Trung Nguyên International tại Singapore, trong buổi tranh luận sáng nay, bà Thảo khẳng định công ty này hoàn toàn do bà thành lập và điều hành từ 2008 đến giờ, trong khi ông Vũ chưa hề bước chân tới. Cuối cùng, ông Vũ đã công nhận và đồng ý để bà Thảo tiếp tục sở hữu, quản lý công ty này.

Sau phiên tòa, bà Thảo chia sẻ: “Trong phiên xét xử sơ thẩm, VKS đã đưa ra các kết luận chính xác, nhưng chủ tọa phiên sơ thẩm đã phớt lờ, để rồi công bố một bản án vô lý và sai phạm nghiêm trọng. Chính vì vậy, tôi đã phải kháng cáo để hủy toàn bộ bản án. Tại phiên xử này, tôi vẫn tin rằng, với sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng, không thể có thêm một bản án sai trái nào nữa, bởi nếu không nó sẽ tạo thành án lệ nguy hiểm, khiến dư luận hoang mang và mất niềm tin, đặc biệt là phụ nữ, doanh nhân và các nhà đầu tư đang tìm kiếm một môi trường kinh doanh được pháp luật bảo hộ tại Việt Nam. 

Tôi mong rằng mọi việc sớm chấm dứt để có thể trở lại ổn định cuộc sống, tìm lại bình yên, tiếp tục chăm sóc cho gia đình và cống hiến cho đất nước”.

Dự kiến, 14h chiều mai, 5/12, HĐXX sẽ tuyên án.

Đọc thêm