Xích mích với hàng xóm, bố “đưa” con vào tù

(PLO) - Đang chơi điện tử ngoài đầu ngõ, Nam nhận được điện thoại của bố nói đang bị đánh, về ngay. Lo lắng, Nam vội vã chạy về, vác dao đi tìm kẻ đánh bố mình trả thù...
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Sau khi sửa giúp chị Hằng đường nước, Nguyễn Thanh Long (SN 1967, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) được gia chủ mời sang nhà ăn cơm, uống rượu để cảm ơn. Đang ngồi dùng bữa, Long nghe thấy tiếng anh Chất – hàng xóm gọi chị Hằng sang họp. Chẳng đợi chị Hằng trả lời, Long nói vọng ra: “Họp cái... gì, tí nữa họp”. Tự nhiên bị Long nói đổng vào, anh Chất bực mình nói lại. Lời qua tiếng lại, hai bên lớn tiếng cãi nhau. Sợ xảy ra chuyện, chị Hằng vội bảo anh Chất đi về trước, mình sẽ sang ngay.

Còn Long, sau khi ăn uống xong xuôi liền đi ra quán nước đầu ngõ ngồi. Bên chén nước chè, Long nhớ lại chuyện cãi vã giữa mình với anh Chất. Nghĩ đi, nghĩ lại, Long thấy mình phải dạy cho anh Chất một bài học. Nghĩ là làm, Long rút điện thoại ra gọi cho Nguyễn Thanh Nam (SN 1996, con trai Long) để cầu cứu.

Nam vừa bắt máy, Long nói luôn: “Bố đang bị người ta đánh, con về ngay”. Lo sợ cho bố, Nam vội vã rời khỏi quán internet, chạy như bay về nhà. Thấy bạn bảo bố bị đánh, Nguyễn Viết Thành (SN 1993, gần nhà Nam) cũng vội vã về cùng để giúp một tay.

Gặp nhau ngoài đầu hẻm, Nam được Long thông báo “Bố bị thằng Chất nó đánh”. Nghe cha già nói vậy, máu trong người Nam như sôi lên. Nam vội lao về nhà tìm dao để sang gặp Chất trả thù cho cha.

Đến nơi, Nam đạp tung cửa nhà anh Chất ra, xông vào chửi “thằng nào đánh bố tao”. Nghe tiếng động, anh Chất từ trong nhà đi ra. Vừa nhìn thấy anh Chất, Nam cầm dao xông đến chém liên tiếp vào người anh này. Khi anh Chất và Nam giằng co nhau, Thành cầm gậy tre (nhặt được ở đường) còn Long cầm rìu xông vào đánh chém anh Chất. Cả ba chỉ dừng tay khi tổ thợ xây ở gần đó ra can ngăn.

Anh Chất được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị tổn hại tới 67% sức khỏe. Còn Long, Nam sau khi gây án đã bỏ trốn sau đó mới ra đầu thú. Riêng Thành bị công an bắt ngay sau đó.

Trước vành móng ngựa, Long nói mình vô cùng hối hận: “Chỉ vì một phút nông nổi, bị cáo đã khiến con trai mình và bạn nó phải vào tù. Bị cáo biết mình sai rồi”. Nghe bị cáo Long nói vậy, nhiều người không khỏi ái ngại cho gia đình Long. Bởi thay vì can ngăn con, Long lại là người thúc đẩy con mình vào con đường phạm tội.

Với những hành vi vi phạm trên, sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long 18 năm tù giam, Nguyễn Thanh Nam 16 năm tù giam và Nguyễn Viết Thành 14 năm tù giam về tội Giết người. 

Đọc thêm