“Yêu” xong không được quà, nam thiếu niên giết bạn tình đồng tính

(PLO) -  Sau khi “phục vụ” theo yêu cầu và làm cho anh H. thoả mãn, Thi chưng hửng khi thấy bạn tình chỉ bo đúng 200 ngàn. Thanh niên này nũng nịu nhắc khéo, nhưng anh H. lạnh lùng trả lời là không có. Tức giận, Thi nảy sinh ý định giết anh H.


Bị cáo khi mới bị bắt
Bị cáo khi mới bị bắt
Ngày 19/6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiều Thanh Thi (SN 1998, quê Bình Dương) 16 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là một người đàn ông đồng tính hơn bị cáo 20 tuổi.
Đứng trước vành móng ngựa là bị cáo Kiều Thanh Thi - một thanh niên 17 tuổi, cao to, đẹp trai đầy nam tính. Với tuổi đời và sức vóc như vậy, lẽ ra Thi phải làm ăn lương thiện, có ích cho bản thân, và thừa khả năng để có một tình yêu đẹp như các thanh niên cùng trang lứa.
Vậy mà Kiều Thanh Thi lại chọn con đường nhơ nhớp bán tình đồng giới để kiếm tiền ăn chơi trác táng. Khi được hỏi bị cáo có vấn đề gì về giới tính không, có phải là người đồng tính không thì Thi khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Chỉ vì lười lao động, thích xài sang nên Thi lợi dụng tình cảm của người đồng tính để bán tình.  
Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2014, Thi quen biết một thanh niên đồng tính tên Út (chưa rõ lai lịch) và thuê phòng trọ ở TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) để quan hệ đồng tính. Sau đó, Út giới thiệu Thi làm quen với anh Liêu Thành H. (SN 1978, thường trú tại phường An Thạnh, TX.Thuận An) để Thi “phục vụ” anh H. kiếm tiền tiêu xài. 
Thi đã nhiều lần chấp nhận quan hệ đồng tính với anh H. để được trả tiền bo 150 ngàn đến 200 ngàn đồng mỗi lần “tàu nhanh”. 
Theo Thi khai thì giá tiền bán tình như vậy không cao, thậm chí là hơi bèo, nhưng Thi vẫn cố chiều chuộng anh H. vì thấy đây là một khách hàng tiềm năng do anh này có nhà riêng đầy đủ tiện nghi ngay thị xã, lại có nhiều tài sản cá nhân giá trị. Thi hy vọng sau này mình sẽ chiếm được “trái tim” anh H. và được anh này chi tiền không tiếc tay. 
Thực tế, anh H. tỏ ra rất quyến luyến với chàng trai trẻ kém mình 20 tuổi là Thi. Có lần Thi tỉ tê xin tiền, anh H. đã hứa sẽ cho tiền để Thi thoải mái mua sắm quần áo, giày dép. Tuy nhiên, đó mới chỉ là lời hứa, còn thực tế người đàn ông này đối xử khá keo kiệt với bạn tình dù Thi hết lòng chiều chuộng, phục vụ chu đáo. 
Ngày 15/10/2014, Thi lại đến nhà anh H. để “phục vụ” qua đêm. Anh H. hứa sẽ mua sắm quần áo, giày dép cho Thi. Khoảng 20h ngày 6/11/2014, Thi lại đến nhà anh H. để “phục vụ”. Sau khi “phục vụ” theo yêu cầu và làm cho anh H. thoả mãn, Thi chưng hửng khi thấy bạn tình chỉ bo đúng 200 ngàn. Thanh niên này nũng nịu nhắc khéo việc anh H. đã hứa cho mình tiền mua sắm quần áo, giày dép nhưng anh H. lạnh lùng trả lời là không có tiền và nói thẳng sẽ không mua gì cho Thi. 
Tức giận, Thi nảy sinh ý định giết anh H. để chiếm đoạt chiếc xe tay ga và điện thoại cảm ứng để trong nhà. Sau đó Thi giả vờ đi vệ sinh rồi ngang qua kệ bếp lấy hai con dao nhỏ, một giấu sau lưng quần, một giấu dưới gối nằm chờ anh H. ngủ sẽ ra tay.
Khoảng 1h30 ngày 7/11, khi anh H. đang ngồi xem ti vi, Thi bước đến từ đằng sau, choàng cổ bịt miệng, cầm dao đâm vào cổ anh H. một nhát rồi rút dao định đâm tiếp nhưng anh H. vùng dậy bỏ chạy. Thi đuổi theo đâm tiếp một nhát vào lưng và trúng vào khuỷu tay phải anh H. làm con dao bị gãy. Sau hồi giằng co, anh H. thoát được ra ngoài và kêu cứu, còn Thi chạy về phòng trọ kể lại chuyện vừa giết bạn tình đồng tính và kêu bạn là Đặng Trung Phước (bạn cùng phòng) dẫn đi trốn.
Người bạn chở Thi đến một bãi đất trống ở khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu để ẩn nấp rồi đến Công an TX.Thuận An trình báo sự việc để công an đến bắt Thi. Sáng cùng ngày, gia đình anh Liêu Thành H. phát hiện nạn nhân chết trên chiếc ghế nhựa trong phòng, người dính nhiều máu nên đã trình báo công an. Quá trình điều tra, lời khai của Thi trùng khớp với các tình tiết, chứng cứ tại hiện trường vụ án, khẳng định chỉ có một mình Kiều Thanh Thi thực hiện hành vi sát hại anh H.
Do thời điểm gây án bị cáo Thi mới 16 tuổi, gia đình lại có 5 người tham gia cách mạng, bị cáo phạm tội lần đầu nên sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Kiều Thanh Thi 15 năm tù về tội ‘Giết người”, 1 năm về tội “Cướp tài sản”, buộc bị cáo phải chấp hành chung là 16 năm tù./.

Đọc thêm