Phóng sự ảnh: Người người, nhà nhà bán MBH

(AutoNet) - Mọi người cứ bán, người dân cứ mua, bất kể chất lượng như thế nào. Đi trên đường, có thể thấy mũ bảo hiểm được bày bán tràn lan.

Chỉ chưa đầy 14h nữa là đến giờ “G”, giờ mà người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm khi lưu hành bằng xe máy. Cũng không có gì là lạ khi mặt hàng mũ bảo hiểm trên thị trường đang từng giờ nóng lên. Các cửa hàng bán mũ bảo hiểm mọc lên như nấm. Những địa điểm không chuyên bán mũ bảo hiểm cũng mở ra để bán thêm mặt hàng đang trở nên nóng nhất này.

Người bán cứ bán, người mua vẫn mua, bất kể chất lượng như thế nào miễn là có cái mũ để đội. Đi trên đường, ngoài những đại lý chính thức, có thể thấy mũ bảo hiểm được bày bán khá lộn xộn, và chất lượng của mặt hàng kia như thế nào còn là dấu chấm hỏi. Việc mua, bán mũ bảo hiểm đang diễn ra trong tình trạng thiếu kiểm soát.

Các tin liên quan
Mũ bảo hiểm - Thời trang mới trên đường phố
Chọn mũ bảo hiểm an toàn trước giờ G

Ban ngày:


Đại lý dựng gấp đầy "tạm bợ"

Ngay cả cửa hàng HT Mobile cũng "tranh thủ"

Đây là cửa hàng EVN Telecom hay đại lý phân phối mũ bảo hiểm?

 

Điện thoại di động và mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm đã trở thành mặt hàng "thiết yếu" như nước ngọt, xà phòng...

Trạm tin của phường?

Tận dụng tối đa "đất" bán mũ bảo hiểm

Giặt khô là hơi cũng bán mũ bảo hiểm

Cà fê mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm chính hãng, có bảo hành... tại cửa hàng tạp hóa!!!

Quán photocopy cũng vào cuộc


Mua mũ hay mua áo?

Dĩ nhiên, các cửa hàng sửa xe máy cũng không bỏ lỡ cơ hội

Mời gõ cửa

Đọc thêm