Quỷ kế của kẻ bán lẻ ma tuý

Lương nghĩ ra quỷ kế để bán lẻ ma tuý: luôn cho vợ con đi cùng để làm bình phong, đồng thời khéo léo dấu các tép heroin vào trong các điếu thuốc lá để tiện ”giao dịch”. Tuy nhiên, y đã không qua mắt được công an.

Lương nghĩ ra quỷ kế để bán lẻ ma tuý: luôn cho vợ con đi cùng để làm bình phong, đồng thời khéo léo dấu các tép heroin vào trong các điếu thuốc lá để tiện ”giao dịch”. Tuy nhiên, y đã không qua mắt được công an.

Thời gian gần đây, tại khu vực đê Yên Phụ và chợ Long Biên (Hà Nội) xuất hiện một cặp vợ chồng, đèo thêm con nhỏ đi chiếc xe wave BKS 29L-0743 có biểu hiện nghi vấn về hành vi bán lẻ ma tuý.

Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) bí mật xác minh, đối tượng nam là Phạm Nguyên Lương (SN 1958, HKTT tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa), thời gian gần đây đối tượng thuê trọ tại khu vực chợ Long Biên và hay lảng vảng tại khu vực này.
Mô tả ảnh.
Đối tượng Lương và tang vật
Lương có tới 8 tiền án, 2 tiền sự, lại đang bị công an quận Tây Hồ khởi tố cho tại ngoại về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 14h15 ngày 20/4, các trinh sát phát hiện Lương đi xe máy, đèo vợ con trên phố Hàng Bún đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó phát hiện trong túi áo ngực của Lương có 5 điếu thuốc lá, trong đầu lọc mỗi điếu thuốc giấu một gói nhỏ heroin. Sau đó Lương và tang vật và những người liên quan được đưa về trụ sở công an phường Nguyễn Trung Trực làm rõ. Kiểm tra chiếc xe máy của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục phát hiện dưới yên xe có 2 bao thuốc lá với 38 điếu thuốc. Bẻ các điếu thuốc kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 38 gói nhỏ heroin. Lương khai, mua số heroin trên của một đối tượng không quen biết ở khu chợ Long Biên với giá 4 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.
Phú Thái
Theo VietNamNet

Đọc thêm