Quyết tâm vào ĐH trên đôi chân khuyết tật

Trong những ngày thi, nhiều phụ huynh và thí sinh trước hội đồng thi Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM (điểm thi của Trường ĐH Hoa Sen) đã không kìm được xúc động trước nghị lực vượt khó của Trần Thị Kim Hiền, quê An Giang, thi vào ngành công nghệ thông tin của ĐH Hoa Sen.

Trong những ngày thi, nhiều phụ huynh và thí sinh trước hội đồng thi Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM (điểm thi của Trường ĐH Hoa Sen) đã không kìm được xúc động trước nghị lực vượt khó của Trần Thị Kim Hiền, quê An Giang, thi vào ngành công nghệ thông tin của ĐH Hoa Sen.

Trần Thị Kim Hiền được sinh viên tình nguyện cõng vào phòng thi - Ảnh: Q.Phương


Hiền là con út trong một gia đình làm nông với bốn anh chị em. Năm lên 3 tuổi sau một cơn sốt nặng, gia đình đã đưa Hiền đi chữa trị khắp nơi nhưng cuối cùng không khỏi, em bị liệt hai chân. Từ đó mọi di chuyển của Hiền phải nhờ đến xe lăn và mọi người giúp đỡ. Từ năm lớp 1 đến lớp 12, mỗi ngày đi học Hiền đều nhờ một người em họ chở đến trường. Thế nhưng 12 năm liền Hiền đều đạt học lực khá giỏi.

Năm 2007, Hiền lên TP.HCM đăng ký học khóa ngắn hạn về thiết kế đồ họa tại Trường ĐH Hoa Sen. Từ ngày đó, cha của Hiền cũng tạm gác lại công việc gia đình để tới thành phố làm bảo vệ lo cho sự học của con.

Mặc dù đang học thiết kế đồ họa nhưng ước mơ trở thành một kỹ sư tin học luôn trỗi dậy trong Hiền. “Chỉ có ngành công nghệ thông tin mới thích hợp với hoàn cảnh của em. Với lại em muốn sau này ra trường mình sẽ đi dạy tin học cho những bạn trẻ bị khuyết tật giống như em” - Hiền tâm sự.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm