Rơi từ tầng 2 chung cư, bé trai 13 tuổi nguy kịch

  Đi chơi đêm về không có người lớn mở cửa vào nhà, đứa bé leo lên ban công để vào nhưng trượt chân té từ tầng hai xuống bất tỉnh, được đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.  

Đi chơi đêm về không có người lớn mở cửa vào nhà đứa bé leo lên ban công để vào nhưng trượt chân té từ tầng hai xuống bất tỉnh, được đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra rạng sáng nay tại chung cư Trần Quang Diệu, lô A, Q.3, TP,HCM, một cháu bé trai 13 tuổi đã rơi từ trên tầng 2 ngôi nhà xuống đường.
Ngôi nhà chung cư nơi cháu bé bị trượt chân té
Theo nhiều người dân sống tại khu chung cư cho biết, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng “rầm” lớn phát ra từ dưới nhà, sau đó chạy ra thấy đứa bé nằm lăn ở mặt đường bất tình, trên người đầy máu. Khi rơi xuống va chạm vào một xe xay nước mía rồi bất động giữa đường.
Nhận ra đứa trẻ sống trong khu chung cư nên mọi người điện thoại cho mẹ cháu đang làm ca đêm rồi người dân đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong trình trạng nguy kịch.
Bà Trang sống trong khu chung cư cho biết, cháu bé Tên Nam, đang học lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn thành phố. Vì bố mẹ đi làm ca đêm nên cháu thường xuyên đi chơi khuya mới về. Khi về nhà không mở được cửa vào nhà nên trèo lên bang công rồi trượt chân rơi xuống đất.
N.Ngọc

Đọc thêm