Rùng mình án mạng kỳ quặc tại Phú Thọ

Người vợ ngủ ở giường bên nghe tiếng “bộp, bộp” tưởng là chồng đập muỗi, hóa ra, đó là tiếng hung khí đập vào đầu ông này. Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai giết người vô tội để... “mang lại yên bình cho thôn xóm”.

Người vợ ngủ ở giường bên nghe tiếng “bộp, bộp” tưởng là chồng đập muỗi, hóa ra, đó là tiếng hung khí đập vào đầu ông này. Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai giết người vô tội để... “mang lại yên bình cho thôn xóm”.

Nguồn tin của PLVN cho hay, Công an tỉnh Phú Thọ vừa điều tra ra chân tướng nguyên nhân cái chết khó hiểu của ông Lê Ngọc Nguyên (64 tuổi, ở khu 2, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng) vào rạng sáng ngày 11/4.

Cái chết kì quặc, hung khí kì quặc

Hơn 3h sáng ngày 11/4, người nhà ông Lê Ngọc Nguyên phát hiện ông chết trên giường với nhiều vết thương trên đầu. Anh Lê Thanh Túy - con trai nạn nhân kể lại: “Mẹ tôi bị bệnh tim, đêm thường khó ngủ nên thường ngủ ở giường bên cạnh. Khoảng 2h sáng ngày 11/4, đang nằm ngủ thì bà nghe có tiếng đập mạnh phát ra từ bên phía giường ông Nguyên. Tưởng là ông Nguyên đánh muỗi đập xuống giường như mọi khi nên bà không hỏi và vẫn nằm tiếp.

k
Hung thủ

Nằm mãi không ngủ được, bà thấy nóng ruột liền trở dậy đi lại xem nhà cửa thế nào thì phát hiện ông Nguyên đang hấp hối, trên đầu bê bết máu. Bà vội gọi chúng tôi dậy nhưng chưa kịp đưa bố tôi đi cấp cứu thì ông đã tử vong do vết thương quá nặng”.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân đã báo cho công an đến bảo vệ hiện trường. Theo ông Hà Minh Tân - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Phú Thọ (PC14 Phú Thọ), ngay sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Đoan Hùng, mặc dù là ngày nghỉ Chủ nhật nhưng các chiến sĩ vẫn đến ngay hiện trường.

Tại đây, các chiến sĩ lập tức đưa ra nhận định: nạn nhân chết do bị đánh nhiều nhát vào đầu bằng vật cứng, còn để lại dấu vết. Do tài sản trong nhà nạn không mất mát gì nên các trinh sát nhận định đây là vụ án liên quan tới mâu thuẫn và hung thủ phải là người thân quen của nạn nhân. Tiến hành sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên ông Nguyễn Văn Tạ - người đã đi đâu không rõ sau khi án mạng xảy ra. Các mũi trinh sát được tỏa đi khắp nơi, tìm kiếm những người thân quen, anh em mà ông Tạ có thể tới như xã Thạc Sơn, xã Xuân Huy thuộc huyện Lâm Thao đồng thời cũng cắm các chiến sĩ tại địa phương để nắm bắt tình hình. Trưa ngày hôm sau, ông Tạ trở về nhà liền bị các chiến sĩ bắt gọn.

Tại cơ quan điều tra, ông Tạ đã khai nhận hành vi giết người của mình, nguyên nhân ban đầu ông khai nhận do nghi ngờ vợ ông ngủ với nạn nhân. Cơ quan công an cũng đã thu giữ được hung khí gây án của nạn nhân - một loại hung khí “có một không hai”: một thanh sắt dùng để nhổ đinh (!).

Động cơ kì quặc, tâm lý cũng... kì quặc


Anh Nguyễn Văn Tuyên - con trai của hung thủ - cho biết, ông Tạ là người có lối sống gia trưởng, luôn bắt người khác sống theo ý mình. Cách đây chừng 20 năm, ông Tạ bị đau dạ dày nặng, kể từ đó ông thường xuyên ở nhà. Bản tính của ông không thích giao tiếp với người khác, nếu ai đến chơi thì ông đuổi, nói kháy họ. Ai làm ông không hài lòng là ông dọa giết. “Có lúc bố tôi chửi toáng lên rằng cả thôn là lũ chó, người xấu, ông mà có khẩu súng thì ông bắn chết hết” - anh Tuyên cho biết.

Anh Tuyên cũng cho biết thêm, ông Tạ mắc một căn bệnh rất kỳ lạ, như người bị trầm cảm, cứ một, hai tháng là ông lại phát tác một lần, mỗi lần bị kéo dài từ hai đến ba tuần. Những lúc đó mọi người phải tránh ông ra và tìm cách nịnh ông thì mới yên. “Con tôi bị bệnh loãng máu, có lần ông xuống nhà tôi chơi, thấy tôi đang trồng cây, ông hỏi cháu và nói kháy: “Bố mày đang làm gì? Trồng cây à? Chặt cây to trồng cây bé à? Liệu có sống được không?...”. Những lúc như thế tôi cũng chỉ biết im lặng cho qua chuyện” - anh chia sẻ.

Ngoài những đặc điểm trên, ông Tạ còn có máu ghen và nghi ngờ vợ. Theo nguồn tin của PLVN, người đàn ông này thường xuyên đánh đập vợ mình và cho rằng vợ ông ngủ với hàng chục người ở trên đồi. Hễ có người đàn ông nào nói chuyện với vợ ông Tạ là ông này lại cho rằng người đó đang tán tỉnh vợ mình. “Nguyên nhân chính ban đầu ông Tạ khai với cơ quan công an là nghi ngờ vợ ông đã ngủ với nạn nhân” - ông Hà Minh Tân nói.

k
Hung khí gây án

Cũng theo cơ quan điều tra, trước khi gây án, ông Tạ có dặn vợ con rằng nếu ông chết đi thì bà ở lại nuôi con cháu. Khoảng 0h đêm hôm đó, ông Tạ xuống nhà con dâu nói hút thuốc lào, sau đó ông lấy cái đèn pin và bỏ đi. Sau đó, ông Tạ ra ngoài lấy một thanh sắt vẫn dùng để nhổ đinh, phi 20, dài 1,2 mét, đi sang nhà ông Nguyên.

Ông Tạ đẩy cửa bước vào, soi đèn pin thấy ông Nguyên nằm ngủ trên giường liền dùng hai tay lấy hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu nạn nhân mấy nhát. Đến khi nghe ông Nguyên “hự” lên một tiếng thì ông Tạ bỏ đi. Khi công an tiến hành khám nhà nạn nhân thì phát hiện trên tầng hai có dòng chữ viết dưới sàn nhà có nội dung: “Tôi phải giải quyết trường hợp này để mang lại yên bình cho thôn xóm...”.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tạ về tội “Giết người”. “Đây là một vụ án rất khó hiểu về động cơ gây án cũng như về tính cách của thủ phạm. Chúng tôi cần phải tìm hiểu kĩ về tâm lý của hung thủ” - Trưởng phòng PC14 Phú Thọ bình luận.
 Văn Minh

Đọc thêm