Rùng rợn vụ tấn công bé trai để cướp giác mạc

Một bé trai 6 tuổi đang phục hồi khá tốt ở bệnh viện thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc sau khi bé bị tấn công, dẫn đến mù vĩnh viễn.

Một bé trai 6 tuổi đang phục hồi khá tốt ở bệnh viện thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc sau khi bé bị tấn công, dẫn đến mù vĩnh viễn.

Bé Xiao trong bệnh viện. Ảnh: Internet
Bé Xiao trong bệnh viện. Ảnh: Internet

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, một nữ nghi phạm đã khoét 2 mắt của đứa trẻ trong một vụ tấn công xảy ra tối 24/8. Tuy nhiên, cảnh sát loại trừ khả năng những kẻ buôn bán nội tạng đã gây ra vụ tấn công.

Trước đó, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, cậu bé tên Xiao Binbin, đến từ huyện Fenxi, thuộc tỉnh Sơn Tây đã được tìm thấy 4 giờ sau khi bé mất tích. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy được 2 con ngươi của đứa trẻ.

Gia đình em bé cho biết họ không thể biết được động cơ trong vụ tấn công kinh hoàng nói trên. Cha mẹ nạn nhân cũng cho biết họ không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Theo lời mẹ của nạn nhân – vốn là một người nông dân – con trai bà đang đi bộ ở gần nhà thì bị người phụ nữ tấn công.

Xiao được tìm thấy trong tình trạng bị chuốc thuốc mê, 2 con mắt đã bị mất. Trong khi đó, nhiều nguồn tin đồn đoán kẻ tấn công đã cố tình hãm hại bé Xiao để cướp lấy giác mạc của bé.

Theo thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc, nước này hiện có khoảng 1,5 triệu người cần phải được cấy ghép nội tạng nhưng chỉ có khoảng 10.000 ca phẫu thuật được thực hiện mỗi năm. Một kẻ chuyên buôn bán nội tạng hồi năm 2010 tiết lộ, nội tạng của trẻ em thường đắt hơn trên chợ đen do nhiều người quan niệm nội tạng của người càng trẻ thì càng tốt.

Hồi tháng 11 năm ngoái, 7 người đã bị tống giam trong vụ việc một thiếu niên đã bán đi một quả thận cho một đường dây buôn bán nội tạng để lấy tiền mua iPhone và iPad.

Tuệ Minh (Theo báo nước ngoài)

Đọc thêm