Sắc Xuân trên đất Cảng

Trống hội, rồng lân, cuộc vui của 12 con giáp, những giai điệu lời ca mừng Đảng, mừng Xuân làm không khí xuân thêm náo nức…Khi cả thành phố cùng hướng về thời khắc giao thừa tại quảng trường Nhà hát thành phố, chờ đón những chùm pháo hoa chào năm mới là lúc các chương trình văn hóa, nghệ thuật rộn ràng góp thêm sắc xuân đất Cảng…

Khoảng thời gian dạo phố trước giao thừa, chờ đón những chùm pháo hoa rực rỡ mừng năm mới luôn là thời khắc khó quên đối với mỗi người dân đất Cảng. Quảng trường Nhà hát thành phố là điểm tập trung đông đảo người dân. Xuân Canh Dần 2010, hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và thành phố, chương trình biểu diễn văn nghệ mừng năm mới cũng có thêm nhiều nét đặc sắc.

 

Chương trình văn nghệ quần chúng do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức phục vụ công chúng từ 20 giờ tối 30 tháng Chạp (tức 13-2). Sự tham gia của các câu lạc bộ: Biển nhớ, Sức sống mới, Thiên thần nhỏ, Hoa biển, cùng câu lạc bộ khiêu vũ thể thao (Cung Văn hóa thể thao thanh niên)…tạo nên bầu không khí sôi động chào xuân. Các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước xen kẽ  những màn khiêu vũ, hát múa hiện đại cùng những giai điệu ngọt ngào về sức sống của thành phố Cảng vào Xuân tạo nên một chương trình nghệ thuật phong phú và hấp dẫn.

 

Chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Hải Phòng diễn ra trước thời khắc đón giao thừa (từ 22 giờ tối 30 tháng Chạp- tức 13-2) có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Phần 1 “Khúc hát ngày xuân” mở đầu với những tiết mục vui nhộn của Đoàn Nghệ thuật múa rối: màn trống hội và múa rồng lân và tiết mục tạp kỹ 12 con giáp đón xuân. Dựa trên ý tưởng những con giáp tiễn đưa năm cũ, chào đón năm Canh Dần, kết hợp với giai điệu và nền nhạc của ca khúc “Nắng có còn xuân” (Đức Trí) và “Mùa xuân ơi” (Nguyễn Ngọc Thiện), tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc này sẽ là món quà đầu năm ý nghĩa và hấp dẫn với những công chúng nhỏ tuổi.

 

“Một nét ca trù ngày xuân” và “Tiếng hát ngày xuân” là ca cảnh chèo được các nghệ sĩ Đoàn Chèo Hải Phòng mang tới chương trình nghệ thuật mừng Xuân Canh Dần. Những cô gái xúng xính áo mớ ba mớ bảy, yếm đào làm duyên, những chàng trai áo dài khăn xếp cùng trao nhau câu hát giao duyên. Cùng với tiết mục “Vươn tới tương lai” (Đoàn Cải lương Hải Phòng), chương trình nghệ thuật chờ đón Giao thừa có màu sắc của nghệ thuật truyền thống sau một năm hội diễn sân khấu chuyên nghiệp thành công. Những tiết mục hát đúm hội đu, múa “Tễu làng”, hát múa “Chợ cầu may” mang đến một không khí xuân cổ truyền cho mọi nhà.

 

Đoàn Ca múa thành phố mang tới phần 2 của chương trình chào đón Giao thừa “Chào xuân Canh Dần” những ca khúc ca ngợi mùa xuân trên đất Cảng, xuân về với những người lính đảo xa. Những tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc thành phố Hoa phượng đỏ được trình diễn trong chương trình như: “Vươn khơi” (sáng tác và biểu diễn: Đức Hoài), “Nơi khai sinh những con tàu niềm tin tương lai” (Đức Chính)…và những khúc tình ca viết về phố biển như “Sóng ơi” (Nguyễn Cường), “Sáng trên phố biển” (Huyền Trung), “Tình yêu người lính đảo” (Hoàng Nguyên)…Chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Xuân Canh Dần còn có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật lực lượng vũ trang như: Hải quân, Quân khu 3.

 

Một mùa xuân mới mở ra với một chương trình biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc và không kém phần sôi động, hiện đại, hấp dẫn sẽ mang đến một bữa tiệc nghệ thuật thay lời chúc năm mới an lành, may mắn.

Huệ Vũ

Đọc thêm