Sát thủ nhầm địa chỉ, nạn nhân chết oan

Một học sinh trung học tại thành phố Cardiff, xứ Wales, Anh đã bị những kẻ giết người thuê đâm chết một cách oan uổng vì chúng đã nhớ nhầm địa chỉ nhà đối tượng được thuê “xử”.

Một học sinh trung học tại thành phố Cardiff, xứ Wales, Anh đã bị những kẻ giết người thuê đâm chết một cách oan uổng vì chúng đã nhớ nhầm địa chỉ nhà đối tượng được thuê “xử”.

Nạn nhân Aamir Siddiqi. Ảnh Telegraph
Nạn nhân Aamir Siddiqi. Ảnh Telegraph

Tại phiên xét xử mở ra từ cuối tháng 9 vừa qua, các công tố viên tại tòa án Cardiff đã trình bày các bằng chứng cho thấy, tháng 4/2010, Ben Hope và Jason Richards đã đâm chết nam sinh Aamir Siddiqi, 17 tuổi ngay tại nhà riêng khi cậu bé vừa ra mở cửa vì nghĩ rằng đó là thầy giáo của mình.

Cha mẹ của nạn nhân cũng đã bị thương nặng khi cố tìm cách cứu con trai khỏi tay những sát thủ đeo mặt nạ. Theo các công tố viên, 2 sát thủ được Mohammed Ali Ege – một tên tội phạm đến từ Dubai - thuê giết một con nợ của hắn với giá 50.000 bảng Anh (77.000 USD).

Tuy nhiên, vì đã dùng quá nhiều ma túy trước khi “hành sự” nên cả 2 đã nhầm lẫn về địa chỉ, khiến cậu học sinh thông minh phải vĩnh viễn từ bỏ ước mơ vào trường luật của mình.

Tại phiên tòa xét xử, 2 gã sát thủ đã liên tục đổ lỗi cho nhau và chối bỏ cáo buộc giết người. Phiên tòa hiện vẫn đang tiếp tục.

Hà Dung (Theo Telegraph)

Đọc thêm