Sẽ có tác phẩm “giao thông Việt Nam” nhỏ bằng vòi... muỗi?

 “Người dân Việt Nam tài thật, đường đông, họ điều kiển xe máy cách nhau vài chục cm mà không đâm vào nhau... Tôi sẽ chế tác một tác phẩm đặc tả về giao thông của Việt Nam. Tác phẩm ấy sẽ siêu nhỏ, với hàng trăm chi tiết minh họa giao thông Việt Nam mà chỉ bé bằng... vòi của con muỗi”, nghệ nhân Nikolai Syadristy nói.

Thích thú, ngạc nhiên xen lẫn khâm phục tột cùng - là những gì mà rất nhiều người thưởng thức “tác phẩm siêu nhỏ và nghệ thuật chế tác trang sức bằng vàng” của nghệ nhân Nikolai Syadristy - bậc thầy và người duy nhất trên thế giới tạo nên những tác phẩm nghệ thuật siêu nhỏ, hiện được trưng bày tại số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

(trái) trông cuộc triển lãm tại Hà Nội
Nikolai Syadristy (trái) trong cuộc triển lãm tại Hà Nội
Bàn cờ tướng đặt trên đầu cây kim

Tham dự triển lãm, công chúng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng 20 tác phẩm siêu nhỏ của Nikolai Syadristy. Các tác phẩm của ông hoàn toàn được làm bằng tay với kỹ thuật hết sức độc đáo và đã trưng bày ở nhiều nước trên thế giới.

Tác phẩm “Bàn cờ tướng” của ông được xem là bàn cờ tướng nhỏ nhất thế giới. Cả bàn cờ và người chơi được đặt lên đầu một cây kim, diễn tả một trận tỉ thí giữa hai kỳ thủ bằng vàng ròng Alexander Aliokhin và Raul Capablanka.

“Chân dung Yuriy Gagarin” là bức tranh làm từ gỗ mận gai mang kích thước 3x4mm khắc họa diện mạo viên phi công vũ trụ đầu tiên trên thế giới. “Đồng hồ thời gian”, một chiếc đồng hồ đang vận hành, được gắn vào đầu con chuồn chuồn, chứa 130 chi tiết. Nó là sự hòa hợp giữa cơ khí, kỹ thuật điện tử và mỹ thuật chế tác nữ trang. “Chữ ký tay nhỏ nhất thế giới”, tác giả đã thực hiện chữ ký của mình bằng chất liệu bạch kim trên phần đuôi của một sợi tóc. “Cối xay gió” là một mô hình bằng vàng có thể hoạt động, được trưng bày trong Viện bảo tàng quốc tế về cối xay gió ở Gifhorn (Đức). Chiếc cối xay tí hon chứa 203 chi tiết, cao 1,8mm và được đặt trên nửa hạt anh túc. “Con cáo và chùm nho”, tác phẩm làm bằng vàng và đặt lên trên một hạt nho...

Để chiêm ngưỡng được những tác phẩm siêu nhỏ cực kỳ độc đáo này, công chúng phải xem qua kính phóng đại... 300 lần.

 
“Đỏ mắt” tìm học trò

N.Syadristy, bậc thầy của những tác phẩm nghệ thuật siêu nhỏ, sinh năm 1937 tại Ukraina. Hơn 40 năm qua, ông vẫn duy trì sở thích là thực hiện những tác phẩm nghệ thuật siêu nhỏ, hoàn toàn được làm bằng đôi tay khéo léo cùng với kỹ thuật độc đáo cho từng tác phẩm một.

N.Syadristy  tốt nghiệp Trường cao đẳng Nghệ thuật Kharkiv và Viện Nông nghiệp Dokuchayev. Từ năm 1960 đến năm 1967, ông là nhà nghiên cứu nông học ở Zakarpattya và từ năm 1967 đến 1974, ông là kỹ sư ở Viện hàn lâm Hệ thống khoa học Ukraina. Là Thạc sỹ thể thao của Liên Xô cũ, ông từng là nhà vô địch của các môn thể thao dưới nước. Ông còn là người đa tài và giàu tính sáng tạo.

Được nhận danh hiệu Thạc sỹ danh dự của những dạng nghệ thuật dân gian Ukraina, tài năng sáng tạo của ông đã tạo ra một thế giới mới chưa từng thấy trong từ điển hay bách khoa toàn thư, thách thức trí tưởng tượng xét về lĩnh vực tiềm năng con người, và là chiếc cầu nối với khoa học, kỹ thuật và vũ trụ. Các tác phẩm nghệ thuật của ông đã được trưng bày trên khắp các lục địa, nhận được sự ca ngợi từ du khách các nước. Đa phần tác phẩm của ông được trưng bày tại Viện Bảo tàng bách khoa Moskva, Viện Bảo tàng Kiev và Viện Bảo tàng nghệ thuật siêu nhỏ tại Andorra.

Trong cuộc triển lãm hiếm có tại Hà Nội, nghệ nhân bậc thầy N.Syadristy tâm sự với phóng viên: “Để tạo ra mỗi tác phẩm siêu nhỏ, tôi phải chuẩn bị các vật liệu trước một tháng ròng. Khi bắt tay trạm khắc, tôi phải chờ tới đêm thâu, tĩnh mịch, để tránh độ rung tối đa”.

Sẽ có tác phẩm “giao thông Việt Nam” nhỏ bằng vòi... muỗi? ảnh 3
 

Khi hỏi người “nối dõi” sự nghiệp, ông lắc đầu: “Tôi rất muốn truyền những kinh nghiệm cũng như cách chế tạo ra tác phẩm siêu nhỏ. Nhưng có lẽ vì quá khó, rất cần công phu và nhạy cảm của người nghệ sỹ, nên hiện tôi đang “đỏ mắt” tìm trò. Tôi mong tương lai sẽ có những nghệ nhân chế tác như tôi để có những tác phẩm cho muôn đời”.

Đây là lần thứ hai nghệ nhân bậc thầy Nikolai Syadristy đặt chân tới Việt Nam. Cũng như lần thứ nhất, ông lấy làm ngạc nhiên khi chứng kiến giao thông Việt Nam. Ông nói: “Người dân Việt Nam tài thật, đường đông, họ điều kiển xe máy cách nhau vài chục cm mà không đâm vào nhau. Đây đã tạo nguồn cảm hứng mới cho tôi. Trở về Ukraina, tôi sẽ chế tác một tác phẩm đặc tả về giao thông của Việt Nam. Tất nhiên, tác phẩm ấy sẽ siêu nhỏ - với hàng trăm chi tiết minh họa giao thông Việt Nam mà chỉ bé bằng... vòi của con muỗi”.

Hôm nay là ngày cuối cùng của triển lãm “Các tác phẩm siêu nhỏ và nghệ thuật chế tác trang sức bằng vàng của Ukraina” tại Hà Nội.

Thùy Dương

Đọc thêm