’Sính’ hàng hiệu, một nữ điều dưỡng viên đi cướp tiệm vàng

Tốt nghiệp lớp điều dưỡng Cao đẳng y Hải Phòng với tấm bằng khá, chưa có việc làm vì "sính" hàng hiệu, Hoa đến các tiệm vàng, giả vờ hỏi mua rồi cướp.

Tốt nghiệp lớp điều dưỡng Cao đẳng y Hải Phòng với tấm bằng khá, chưa có việc làm vì "sính" hàng hiệu, Hoa đến các tiệm vàng, giả vờ hỏi mua rồi cướp.

Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vừa khởi tố vụ án cướp giật tài sản, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa, 21 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cướp tài sản. Mục tiêu mà Hoa nhắm tới không phải người đi đường mà là các tiệm vàng trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Thị Hoa.
Nguyễn Thị Hoa.

Vốn là một cô gái ngoan hiền nhưng từ khi sang Hải Phòng theo học lớp Cao đẳng y, Hoa bỗng dần thay đổi. Hoa muốn sắc đẹp "trời cho" của mình càng nổi bật hơn nên "sính" những bộ quần áo đắt tiền, hàng hiệu. Tốt nghiệp lớp điều dưỡng viên với tấm bằng loại khá, Hoa về quê, dù chưa có việc làm nhưng ham muốn có thật nhiều quần áo hàng hiệu vẫn ám ảnh Hoa. Để có tiền mua sắm, Hoa nảy ra ý định ra thành phố Thanh Hóa cướp tiệm vàng.

Ngày 20/8, từ xã Đông Vinh, Hoa thuê xe ôm ra thành phố, tìm đến các tiệm vàng, giả vờ hỏi mua vàng để cướp giật. Tại một tiệm vàng trên đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, Hoa vờ hỏi mua một sợi dây chuyền, một lắc tay bằng vàng có tổng trọng lượng là bốn chỉ rồi bỏ chạy. Bán số tài sản này được 10 triệu đồng, chỉ trong 10 ngày cô điều dưỡng viên đã ném hết vào ăn chơi và mua sắm.

Chiều 30/8, Hoa lại thuê xe ôm ra thành phố, đến tiệm vàng Kim Bảo trên đường Tống Duy Tân, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, tiếp tục giả vờ là khách mua hàng để xem rồi cướp vàng, nhưng lần này, Hoa chỉ kịp chạy ra đến cửa đã bị người dân và nhân viên tiệm vàng bắt giữ.

Tại Công an thành phố Thanh Hoá, Nguyễn Thị Hoa thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo DatViet Online

Đọc thêm