“Sưa tặc” lại lộng hành giữa Hà Nội

Lợi dụng đêm tối, “bọn sưa tặc” ngang nhiên cưa trộm một số cây sưa trên đường Nguyễn Văn Huyên và Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) mà chính quyền quận này không hay biết gì.

Lợi dụng đêm tối, “bọn sưa tặc” ngang nhiên cưa trộm một số cây sưa trên đường Nguyễn Văn Huyên và Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) mà chính quyền quận này không hay biết gì.

Nhiều cây sưa ở đường Nguyễn Văn Huyên và Công viên Nghĩa Đô đang bị chặt trộm.

Hôm nay, một cây sưa khác trên hàng cây sưa tại công viên Nghĩa Đô tiếp tục bị bọn sưa tặc cưa mất mà chính quyền cũng không hay biết.

Công an quận Cầu Giấy cho biết, trước đó anh Đỗ Văn Tiến là cán bộ Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên công viên cây xanh đã tới đơn vị trình báo, bị kẻ gian cưa trộm 1 cành sưa có đường kinh 15-18 cm tại cây mã số 153 trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Huyên, thuộc tổ 47 Nghĩa Đô.

Có cây sưa ngay cổng Công an quận Cầu Giấy cũng bị chặt trộm

 Ngày 7/4, một cây sưa ngay cổng Công an quận Cầu Giấy bị kẻ xấu cưa trộm, nhưng cán bộ công an ở đây cũng không hay biết. Cây sưa này có một chùm gốc (khoảng 4 -5 nhánh), trong đó kẻ trộm đã cưa mất gốc to nhất có đường kính khoảng 20cm, có đường kính lõi khoảng 10cm. Sau khi cưa xong, thủ phạm chỉ bỏ lại 2 cành nhỏ có đường kính cỡ chừng 7 - 8 cm và dựng lại ngay trên phần gốc cây.

Vụ việc đang được khẩn trương điều tra.

Thiên Minh

Đọc thêm