“Suýt” chết vì bị gấu tấn công

Ông Kring Hồ (SN 1970, dân tộc Ve, trú xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, Quảng Nam) chiều qua trong lúc đi bứt cây mây rừng thì bất ngờ bị một con gấu đen rất to tấn công làm ông bị thương nặng ở tay, mặt, cổ...

Ông Kring Hồ (SN 1970, dân tộc Ve, trú xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, Quảng Nam) chiều qua trong lúc đi bứt cây mây rừng thì bất ngờ bị một con gấu đen rất to tấn công làm ông bị thương nặng ở tay, mặt, cổ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo ông Kring Hồ, khi phát hiện ra gấu, ông đã bỏ chạy được một đoạn dài, nhưng gấu vẫn rượt đuổi theo. Thấy tình thế nguy hiểm nên ông nằm úp mặt xuống dưới đất giả đò chết, thế là gấu bỏ đi.

Sau đó, người dân đi rừng phát hiện và đưa ông Kring Hồ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Giang cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên, đây là lần thứ hai tại xã Đắc Pring, huyện Nam Giang người dân bị gấu đen tấn công.

Trước đó, ông Pơloong Vêl (trú xã Đắc Pring) cũng bị gấu tấn công khi vào rừng.

Người dân xã này đang lo lắng và hoang mang về gấu liên tục xuất hiện trong vài năm gần đây.

Trương Gia Hân

Đọc thêm