Tài xế dùng chiếc ô tô làm hung khí gây án mạng

(PLO) - Ngồi trong xe, Cường liên tục thúc anh trai lái xe đâm vào Mạnh. Thấy Hùng chần chừ, Cường từ hàng ghế sau của ô tô rướn người lên phía trước định giằng lấy vô lăng. Hùng gạt tay Cường ra rồi nhấn ga, lao thẳng xe về phía nhóm Mạnh đang ngồi. Chiếc xe đâm trúng anh Dương Xuân Hiếu (22 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP Vinh). Nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị chấn thương sọ não, thương tích 63%.
Phạm tội giết người, tuy nhiên khi gây án chưa đủ 16 tuổi, Cường chỉ phải nhận mức án 3 năm tù
Phạm tội giết người, tuy nhiên khi gây án chưa đủ 16 tuổi, Cường chỉ phải nhận mức án 3 năm tù

Anh trốn nã, em hầu tòa  

Khán phòng xử án của TAND tỉnh Nghệ An một ngày đầu tháng 11 có khá đông người dân đến tham dự. Trong số đó hầu hết là các thanh thiếu niên trạc tuổi với bị cáo đang được đưa ra xét xử về hành vi “Giết người”, bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường (16 tuổi, ngụ TP Vinh, Nghệ An).

Ở hàng ghế đầu, người phụ nữ hướng ánh mắt về đứa con. Trong vụ án này, hai con của chị là thủ phạm, chính là Cường và người anh Nguyễn Hải Mạnh Hùng (20 tuổi) đang bị truy nã. Trạc tuổi Cường, bạn bè đang cắp sách đến trường, thế mà Cường đã gây án để phải đợi phán quyết của tòa án.  

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 24/12/2017, Cường đi chơi cùng nhóm bạn tại rạp chiếu phim 12/9 (TP Vinh) thì gặp anh Phạm Phúc Mạnh (18 tuổi, ngụ TP Vinh) đi cùng nhóm thanh niên khác. Tại đây, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Mạnh sau đó dùng gậy đánh vào đầu Cường khiến thiếu niên này phải khâu 10 mũi.

Ít ngày sau, khuya 19/1, Hùng lái ô tô chở em trai là Cường cùng một số thanh thiếu niên khác đi ăn đêm. Khi đi trên đường Quang Trung, Cường phát hiện Mạnh cùng nhóm thanh niên đang ngồi ở quán nước trên vỉa hè nên nảy sinh ý định trả thù. 

Cường hỏi hai người đi trên xe “có mang theo “hàng” không?”. Một người trong số đó trả lời có, lôi dao ra. Lúc này, Hùng điều khiển xe đi trên vỉa hè cách nhóm Mạnh 15m, bật đèn pha vào vị trí của nhóm này đang ngồi. Cường liên tục thúc anh trai lái xe đâm vào Mạnh. Thấy Hùng chần chừ, Cường từ hàng ghế sau của ô tô rướn người lên phía trước định giằng lấy vô lăng.

Hùng gạt tay Cường ra rồi nhấn ga, lao thẳng xe về phía nhóm Mạnh đang ngồi. Chiếc xe đâm trúng anh Dương Xuân Hiếu (22 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP Vinh). Nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị chấn thương sọ não, thương tích 63%. 

Sau khi lái xe đâm người, cả hai anh em bỏ trốn. Rồi Cường đến công an đầu thú. Tại thời điểm gây án, Cường mới 15 tuổi 3 tháng. Về Hùng sau khi gây án bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã.

Tại tòa, Cường khai trước đó có quen biết Mạnh qua mạng xã hội và xích mích nhau. Bị Mạnh đánh vào đầu phải phải nhập viện sơ cứu vết thương nên sinh nuôi ý định trả thù. Do vậy, khi thấy Mạnh ngồi chơi với nhóm bạn ngay dưới vỉa hè chung cư nhà mình đã thúc giục anh trai lao xe đâm vào. Nhờ may mắn nên anh Mạnh không bị thương, nhưng Hiếu - người bạn đi cùng phải hứng chịu hậu quả khá nghiêm trọng.

Món quà đặc biệt gửi người thân

Tham dự phiên tòa với tư cách là người giám hộ cho bị cáo dưới 18 tuổi, người mẹ thừa nhận một phần lỗi do mình vì đã không quản lý sát sao các con. “Hiện, gia đình chúng tôi đang tích cực liên hệ, động viên Hùng ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, người mẹ nói trước tòa.

Riêng với đứa con đang bị đưa ra xét xử, tranh thủ lúc tòa chưa làm việc, chị động viên, khuyên Cường thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Chị động viên con: “Mình sai thì phải can đảm nhận lỗi, con còn trẻ nên còn nhiều cơ hội làm lại cuộc đời”.

Món quà nhỏ được bị cáo Cường làm trong trại giam để gửi tặng người thân
Món quà nhỏ được bị cáo Cường làm trong trại giam để gửi tặng người thân

Cường sau đó đã tỏ ra ân hận: “Bị cáo biết hành vi của mình là sai, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời”. Trong lời nói cuối cùng trước khi tòa vào nghị án, Cường đã quay xuống xin lỗi nạn nhân. 

Trước đó, người thân bị hại cũng đã có lời xin giảm án cho bị cáo. Về phần dân sự, bị hại cho biết đã nhận được khoản tiền đền bù 150 triệu đồng từ gia đình bị cáo. 

Được biết, bị cáo Cường sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Trước đó, bố bị cáo đã vướng lao lý vì liên quan đến ma túy, hiện đang thụ án tại trại giam số 6, Bộ Công an. Riêng Cường sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì nghỉ học. Ít tuổi, không bằng cấp nên Cường chủ yếu ở nhà, chơi bời theo chúng bạn. Tuổi trẻ bồng bột khiến bị cáo này vi phạm pháp luật.

Suốt quá trình tham dự phiên tòa, hai tay của người mẹ trẻ cứ mân mê món quà hình trái tim mà con mới tặng. Cầm món quà trên tay, chị chia sẻ: “Cháu là đứa sống tình cảm. Vậy nên, dù bị tạm giam nhưng cháu vẫn tranh thủ nhờ người làm khung rồi dùng sợi len tết thành hình trái tim khắc những dòng chữ thương nhớ: yêu cún, nhớ bống, nhớ mẹ…tặng mẹ, em trai, em gái.

Cháu nó thương em gái út lắm. Nhưng hôm nay do em bống (tên gọi thân mật ở nhà của em út bị cáo - PV) phải đi học nên không thể đến tòa gặp anh được. Lúc gửi hình trái tim màu đỏ khắc hai chữ “nhớ bống” cho tôi, cháu nó dặn đi dặn lại tôi phải gửi tận tay em gái, đợi ngày anh trở về”.

Đứng ngoài hành lang phòng xử án, cậu bé tên “cún” chốc chốc lại chạy vào ngó nhìn anh trai. Cầm đồ chơi hình trái tim với dòng chữ “yêu cún” mà anh trai mới tặng, cậu bé tỏ ra rất thích thú. Vì chưa đủ tuổi để vào phòng xử án nên cún chỉ đứng từ xa ra các dấu hiệu yêu thương gửi tới anh trai.  

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Cường đủ cấu thành tội “Giết người”. Việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo. Tuy nhiên tại thời điểm phạm tội, bị cáo mới được 15 tuổi, 3 tháng, 11 ngày, chưa phát triển toàn diện về tâm sinh lý, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ; trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; gia đình bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho bị hại; phía bị hại cũng xin giảm án… Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Cường 3 năm tù về tội “Giết người”.

Với Nguyễn Hải Mạnh Hùng, hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã, cơ quan chức năng đã tách thành một vụ án khác, lúc nào bắt được Hùng sẽ xử lý sau.

Đọc thêm