Tạm biệt những đêm thức trắng, buồn - vui cùng World Cup 2010

(ĐNĐT) - Tây Ban Nha đã đăng quang tại VCK World Cup 2010. Trong bóng đá, người ta chỉ nhớ tên nhà vô địch, nhưng người hâm mộ trên khắp hành tinh có nhiều điều để lưu giữ về vòng chung kết bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Phi.

(ĐNĐT) - Tây Ban Nha đã đăng quang tại VCK World Cup 2010. Trong bóng đá, người ta chỉ nhớ tên nhà vô địch, nhưng người hâm mộ trên khắp hành tinh có nhiều điều để lưu giữ về vòng chung kết bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Phi.

Người hâm mộ Nam Phi mang theo hình ảnh cựu Tổng thống Nelson Mandela xuống đường sau trận chung kết Hà Lan - Tây Ban Nha. Nam Phi đã để lại rất nhiều hình ảnh đẹp và một kỳ World Cup thành công

Lần đầu tiên, một đội bóng châu Âu đăng quang ngôi vô địch World Cup khi giải đấu được tổ chức bên ngoài lục địa già. Lần đầu tiên, đội tuyển của nước chủ nhà không giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Cùng với đó, Italia và Pháp - đương kim vô địch và đương kim á quân cũng lên đường về nước ngay sau vòng đấu bảng.

Một World Cup với quá nhiều bất ngờ. Người ta sẽ còn nhắc đến nhiều về những chiến thắng của Thụy Sỹ trước Tây Ban Nha, Serbia đánh bại Đức hay Nhật Bản đè bẹp Đan Mạch. Vòng chung kết 2010 trở thành giải đấu ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của những đại diện châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên.

Khoảnh khắc đẹp nhất và được chờ đợi nhất: Tây Ban Nha nâng cao Cúp Vàng thế giới

Lần thứ ba liên tiếp, Hà Lan vấp ngã ngay “ngưỡng cửa thiên đường”. Còn với Tây Ban Nha, bàn thắng của Iniesta ở hiệp phụ thứ hai của trận chung kết đã đưa họ lên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới, chỉ hai năm sau ngày đăng quang ngôi vô địch châu Âu. Một con đường đầy khó khăn mà thầy trò HLV Vicente Del Bosque khởi đầu bằng thất bại đầy bất ngờ trước đội tuyển Thụy Sỹ nhưng rốt cuộc, họ lại là đội bóng đi đến chiến thắng cuối cùng.

Với những người hâm mộ bóng đá thế giới, World Cup 2010 với 64 trận đấu đã trôi qua thật nhanh cùng biết bao vui, buồn. Những tín đồ túc cầu giáo đã có một tháng thổn thức cùng chung nhịp đập với vòng lăn của trái bóng tròn Jabulani trên 10 sân cỏ của đất nước Nam Phi tươi đẹp.

Những giọt nước mắt tự hào của tuyển thủ Triều Tiên Jong Tae Se khi hát quốc ca tại World Cup

Thật khó quên những hình ảnh đã ghi dấu tại World Cup 2010 khi các cầu thủ Tây Ban Nha đón nhận cúp vàng từ tay Tổng thống Nam Phi và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, sự tiếc nuối của đội tuyển Ghana - đại diện cuối cùng của bóng đá châu Phi ở tứ kết khi thất bại trước Uruguay ở loạt sút luân lưu 11m hay những giọt nước mắt tự hào khi hát quốc ca của tuyển thủ CHDCND Triều Tiên - Jong Tae Se, một cầu thủ sinh ra, lớn lên và chơi bóng ở Nhật Bản. Cũng còn rất nhiều tiếc nuối cho Messi, Kaka hay Rooney- những ngôi sao đã rời cuộc chơi mà không thể có cho riêng mình một bàn thắng.

Trong bóng đá, phải có đội thắng - đội thua, niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của kẻ khác…

Bóng đá là vậy, niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác…

World Cup 2010 đã khép lại với hai nửa buồn - vui của người hâm mộ.

31 ngày đêm sôi động của VCK World Cup 2010 đã góp phần tạo nên sự thi vị của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng với những cảm xúc thăng hoa.

Xin tạm biệt World Cup tại Nam Phi. Hẹn gặp lại ở Brazil, 4 năm sau!

Các danh hiệu cá nhân tại World Cup 2010: 

Diego Forlan , Quả bóng Vàng World Cup 2010

Thomas Mueller, 21 tuổi, đã có một kỳ World Cup không thể tuyệt vời hơn khi đoạt hai danh hiệu Chiếc giày VàngCầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tương lai của anh còn ở phía trước

Quả bóng Vàng World Cup 2010:  Diego Forlan (Uruguay)

Quả bóng Bạc: Wesley Sneijder (Hà Lan)

Quả bóng Đồng: David Villa (Tây Ban Nha) 

Chiếc giày Vàng: Thomas Mueller (Đức). Mueller cùng 5 bàn thắng cùng với Forlan, Sneijder và Villa nhưng có 3 đường chuyền thành bàn. 

Găng tay Vàng: Iker Casillas (Tây Ban Nha) 

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Thomas Mueller (Đức) 

Đội tuyển Tây Ban Nha đoạt danh hiệu Fair play

HẢI SƠN

Đọc thêm