Thăm quan ’thành phố chết’ Chernobyl

Ngày 26/4/1986 đã diễn ra thảm kịch hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử ở Ukraine

Vào lúc 1h23 giờ GMT, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl đã phát nổ. Do lò phản ứng không có lớp chắn bảo vệ nên đám mây bụi phóng xạ từ lò đã lan rộng ra nhiều vùng phía tây Liên Xô, Đông và Tây Âu, Vương quốc Anh. Nhiều vùng đất thuộc Ukraine, Belarus và Nga bị ô nhiễm nghiêm trọng. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế thì thảm họa này phát ra lượng phóng xạ lớn gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima.

Sau vụ nổ, chính quyền đã tiến hành di tản hàng trăm nghìn người sống quanh nhà máy ra ngoài bán kính 30km quanh nhà máy. 

Sau 25 năm, những ngôi nhà, khu công viên, nhà trường, bệnh viện xây dựng quanh nhà máy Chernobyl vẫn còn đó nhưng chỉ duy nhất một điều không còn là con người.

Dưới đây là chùm ảnh về "thành phố chết" quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl:

Thành phố nằm gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ngày nay không còn một bóng người.
Quảng trường trung tâm ở Chernobyl.
Công viên nằm cách nhà máy Chernobyl 2 dặm, vào các ngày nghỉ có lẽ nơi đây luôn đậm tiếng cười trẻ thơ nhưng bây giờ ở đây chỉ còn là sự vắng lặng tới mức ghê người.
Trung tâm văn hóa của công nhân nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.
Bên trong trường mẫu giáo ở Chernobyl.
Chủ nhân của chú sư tử nhồi bông này có lẽ đã trở thành thiếu nữ.
Phòng tập thể dục ở Chernobyl.
Phòng ngủ trong nhà trẻ, mọi thứ đã rỉ sét và để lộn xộn.
Phòng thí nghiệm hóa học trong trường học.
Sau thảm họa, chính quyền tiến hành xây dựng quan tài bê tông "chôn" lượng phóng xạ còn lại bên trong.
"Nghĩa địa" trang thiết bị quân sự tham gia chiến dịch tẩy rửa sau thảm họa. Tất cả chúng đều đã nhiễm bẩn phóng xạ.

(Tổng hợp)

Đọc thêm