Thắng Camơrun 1-0, Nhật Bản gây cú sốc đầu tiên

(HPĐT)- Bàn thắng của đội Nhật Bản vào lưới Camơrun là điểm sáng duy nhất trong trận đấu, nhưng với chiến thắng này, Nhật Bản đã tạo ra cú sốc đầu tiên tại World cup 2010.

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Camơrun, thầy trò HLV Okada đã chơi một trận đấu theo kiểu “biết người biết ta”. Lối đá lăn xả, không ngại va chạm của các cầu thủ đến từ đất nước mặt trời mọc khiến Camơrun chùn chân. Bàn thắng của đội Nhật Bản vào lưới Camơrun là điểm sáng duy nhất trong trận đấu, nhưng với chiến thắng này, Nhật Bản đã tạo ra cú sốc đầu tiên tại World cup 2010. 

Đối chọi với Camơrun có dàn cầu thủ to cao, thể lực sung mãn lại chơi với đội hình thiên về tấn công 4-3-3, HLV Okada đã xếp đội hình 4-5-1 để giữ trung tuyến và bảo đảm cho hàng phòng ngự. Tuyến giữa được dành cho những cầu thủ trẻ có lỗi chơi lăn xả, mạnh mẽ, nên đó cũng là lý do để Okada “cất” cầu thủ nổi tiếng Nakamura trên băng ghế dự bị. Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Nhật Bản Honda đang thi đấu tại CLB CKSA Maxcơva lãnh trách nhiệm dẫn dắt lối chơi của toàn đội. Phía Camơrun, dàn sao đang thi đấu tại châu Âu cũng là lý do để HLV Paul le Guen tự tin với chiến thắng.

Honda ghi bàn ấn định chiến thắng cho Nhật Bản

 Những tưởng với đội hình thiên về tấn công, Camơrun sẽ dễ dàng đánh bại Nhật Bản vốn chưa có một trận thắng nào tại World cup ngoài quốc gia của họ, thế nhưng, trước đội bóng có vẻ yếu thế hơn, những chú sư tử bất khuất lại tỏ ra quá thận trọng đến mức bạc nhược. Nhật Bản cũng chẳng khá hơn, chất kỹ thuật đâu không thấy mà chỉ có những pha vào bóng quyết liệt. Thế trận thiếu sinh khi kéo dài đến tận phút thứ 37, Eyong của Camơrun có cú sút căng trước vòng cấm địa nhưng không đánh bại được thủ môn Kawashima. Pha phát bóng lên của thủ môn này ngay sau đó đã tạo cơ hội cực tốt cho hàng công đội nhà. Bóng đến chân tiền vệ Matsui và anh đã thực hiện cú tạt bóng chuẩn xác cho Honda băng lên hạ gục thủ môn Camơrun bằng cú đặt lòng chân trái chuẩn xác. Ngoài cơ hội đó, trong suốt cả hiệp 1, cả hai đội đều thi đấu tẻ nhạt và không tạo được tình huống nguy hiểm nào.

Camơrun đã có một trận đấu đáng quên

Hiệp 2 cũng chẳng khá hơn khi Camơrun cứ cắm đầu tấn công, nhưng lại vấp phải một bức tường phòng ngự dày đặc được Nhật Bản dựng lên trước khung thành Kawashima. Trong một ngày đội bóng của châu Phi thiếu sinh khí, thiếu một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi và thiếu cả sự quyết tâm, cơ hội mà họ tạo ra quá ít ỏi. Eto’o và Webo lạc lõng trên hàng công và hầu như không có sự kết dính với nhau, thế trận của Camơrun kém đến nỗi Eto’o phải lùi sâu về sân nhà để lấy bóng. Đây không phải là cách chơi sở trường của “báo đen” nên cơ hội mà anh gây sức ép cho khung thành Nhật Bản gần như bằng không. Tình huống nguy hiểm nhất trận đấu mà Camơrun tạo được là cú sút dội xà ngang của cầu thủ vào thay người Emana và pha đệm bóng cận thành của Webo nhưng không thắng được Kawashima ở những phút cuối trận.

Các cầu thủ Nhật Bản đã có chiến thắng đầu tiên tại World cup không ở sân nhà

Thua Nhật Bản thì ít, Camơrun đã thua chính mình thì nhiều. Lối đá không đường nét, chỉ trông chờ vào những pha đột phá cá nhân của Camơrun sẽ dễ dàng bị hóa giải khi có cặp trung vệ chơi ăn ý. Thắng 1-0 trước đội bóng mạnh hơn rất nhiều, Nhật Bản đã tạo ra cú sốc thú vị, họ cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Chưa thể nói trước về các trận tiếp theo của đội Nhật Bản, nhưng trận thắng này đã tạo cho họ rất nhiều lợi thế../.

Đức Phong

Đọc thêm