Thất tình, giết chết chết cả gia đình người trong mộng

 

Buồn bực vì bị ngăn cản hôn nhân với người mình thầm thương trộm nhớ, một thanh niên người Ấn Độ đã điên cuồng bắn chết người tình và 4 người khác trước khi tự kết liễu bản thân.

Buồn bực vì bị ngăn cản hôn nhân với người mình thầm thương trộm nhớ, một thanh niên người Ấn Độ đã điên cuồng bắn chết người tình và 4 người khác trước khi tự kết liễu bản thân. 

Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP

Tờ Press Trust of India đưa tin, thảm án kinh hoàng nói trên xảy ra sáng 3/9 tại New Delhi. Ở thời điểm đó, một người đàn ông tên Ravi, 25 tuổi đã bắn chết bạn gái, chồng mới cưới của cô và bà chủ nhà trọ nơi 2 vợ chồng đang sinh sống. Chưa hả cơn tức, gã đàn ông sau đó đi đến một khu vực ngoại ô, giết chết cha và em gái của cô bạn gái. Một quan chức cảnh sát cho hay, Ravi và người bạn gái đã có quan hệ tình cảm trước khi cô gái kết hôn 1 năm trước. Tuy nhiên, gã đàn ông vẫn không chấp nhận dứt tình mà tiếp tục đeo bám cô gái.

Tờ Times of India cho biết, Ravi đã mang theo một khẩu súng lục tự động và một khẩu súng trường khi thực hiện hành vi giết người. Cảnh sát hiện đang điều tra thêm về nguồn gốc số vũ khí này.

Tại Ấn Độ, dù xu hướng kết hôn vì tình yêu đang ngày càng phát triển nhưng hầu hết các bậc cha mẹ vẫn lựa chọn bạn đời cho con mình. 

Bảo An (Theo AFP)

Đọc thêm