Thêm 8 bệnh nhân ở Đà Nẵng khỏi COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong số 8 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh và xuất viện ở Đà Nẵng, có 1 bệnh nhân là nữ lãnh đạo một sở.
Bệnh viện Phổi công bố khỏi bệnh cho các bệnh nhân Covid-19.
Bệnh viện Phổi công bố khỏi bệnh cho các bệnh nhân Covid-19.

Ngày 31/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm y tế huyện Hòa Vang mới công bố 8 trường hợp khỏi COVID-19. Tất cả bệnh nhân này đều đã có 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp.

Trong số 8 trường hợp, có 4 người tại Bệnh viện Phổi (BN 3600, BN 3879, BN 3606 và BN 3613), số còn lại tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

Đặc biệt, trong các bệnh nhân khỏi COVID-19 lần này có một nữ Giám đốc Sở. Bệnh nhân 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 liên tục vào các ngày 26, 28 và 30/5.

Bệnh nhân khỏi Covid-19 tại TTYT huyện Hòa Vang được xuất viện
Bệnh nhân khỏi Covid-19 tại TTYT huyện Hòa Vang được xuất viện

Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi cho biết, hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, chức năng gan thận, X-quang phổi bình thường. Sau khi ra viện, các bệnh nhân được cách ly và theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Cầm trên tay giấy ra viện, bệnh nhân 3600 (24 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, nhân viên ở công ty Trường Minh, KCN An Đồn) xúc động kể: "Khi vào bệnh viện, tôi được xác định có tình trạng nặng. Tôi thở không được, phải thở oxy, ho rất nhiều và tôi không ngủ được. Tâm trạng của tôi luôn trong trạng thái căng thẳng và hồi hộp, tôi lo sợ...

Ở đâu tôi không biết còn ở đây, tôi không thiếu cái gì cả. Tôi đã được đối xử hơn cả chữ tốt. Thật sự những từ biết ơn, cảm kích không thể diễn tả được điều tôi muốn gửi đến các y bác sĩ ở Bệnh viện Phổi".

Các bệnh nhân khỏi Covid-19 được xe cấp cứu chở về nhà để cách ly thêm 14 ngày nữa.
Các bệnh nhân khỏi Covid-19 được xe cấp cứu chở về nhà để cách ly thêm 14 ngày nữa. 

Theo nữ bệnh nhân này, bên cạnh việc được thăm khám, điều trị, điều các bác sĩ mang đến cho cô là những lời động viên và niềm tin. Từ những ngày kiệt sức khiến bản thân cô như muốn sụp đổ vì không thở được, từ tâm lý hoang mang, cô dần ổn định sức khỏe. Cầm trên tay giấy ra viện, cô không giấu được sự háo hức khi được trở về nhà.

Nhìn về phía khu điều trị, nơi có những bác sĩ và điều dưỡng đang mặc bộ đồ bảo hộ giữa những ngày nóng kỉ lục nhưng lại luôn nỗ lực lan tỏa tinh thần mạnh mẽ và tích cực, BN 3600 trải lòng: "Thật sự tôi quá sợ bộ đồ bảo hộ này. Nhưng để hoàn thành cách ly và thực hiện các quy định phòng chống dịch, tôi sẽ tiếp tục đảm bảo các khuyến cáo của các y bác sĩ. Tôi chỉ mới mặc đứng đây một lát thôi mà đã không thể chịu nổi, thì mới hiểu các y bác sĩ đã phải cố gắng như thế nào!"

Đọc thêm