Theo nữ khách vào nhà nghỉ, anh xe ôm mất hết "đồ nghề"

Được khách nữ có “nhã ý” mời vào nhà nghỉ, anh xe ôm Nguyễn Văn T. (ở Hà Nội) hí hửng nhận lời. Tuy nhiên, khi còn đang tắm để chuẩn bị cho màn “vui vẻ” thì anh T. bị vị khách cuỗm xe máy, điện thoại và tiền rồi chuồn mất.

Được khách nữ có “nhã ý” mời vào nhà nghỉ, anh xe ôm Nguyễn Văn T. (ở Hà Nội) hí hửng nhận lời. Tuy nhiên, khi còn đang tắm để chuẩn bị cho màn “vui vẻ” thì anh T. bị vị khách cuỗm xe máy, điện thoại và tiền rồi chuồn mất.

Vụ trộm cắp tài sản hi hữu trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 23/2, theo trình báo của anh Nguyễn Văn T. (SN 1976, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) làm nghề xe ôm tại đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.
Theo anh T., anh bị một phụ nữ (không rõ tên, tuổi) là khách xe ôm rủ vào phòng 201 nhà nghỉ Thanh Bình (ở tổ 10, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) để “vui vẻ”.
Tuy nhiên, lợi dụng lúc anh đang tắm để chuẩn bị cho cuộc vui thì người phụ nữ này đã lấy 1 điện thoại Nokia, 500 nghìn đồng và 1 xe máy Honda Dream, là phương tiện hành nghề xe ôm, rồi biến mất.
Xấu hổ song mất số tài sản khá lớn, anh T. đã đến Công an quận Long Biên để trình báo.
Theo Người lao động

Đọc thêm