Thức trắng đêm “xếp hàng” vì vắc-xin, phụ huynh gửi tâm thư lên Bộ trưởng

(PLO) - Sau khi có thông tin hàng chục ngàn liều vắc-xin 5in1 sắp về Việt Nam, nhiều bà mẹ có con nhỏ đang trong giai đoạn cần tiêm chủng đã thở phào nhẹ nhõm, vì nghĩ sẽ không còn phải chen chúc xếp hàng để đăng ký tiêm chủng cho con. Tuy nhiên, trong đêm qua và sáng nay (24- 25/12), tại Hà Nội, phụ huynh lại phải xếp hàng cả chục tiếng đồng hồ chỉ với hy vọng con được một mũi tiêm 5in1.
Người dân thức trắng đêm chờ đăng ký vắc-xin (ảnh Đặng Như Quỳnh)
Người dân thức trắng đêm chờ đăng ký vắc-xin (ảnh Đặng Như Quỳnh)
Ngay từ chiều 24/12 hàng trăm người dân đã đứng xếp hàng trước Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (Polyvac), - 182 Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội) để đăng ký tiêm phòng cho con. 
Hàng trăm người dân không chỉ ở nội thành Hà Nội mà ở nhiều vùng lân cận, thậm chí cả Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên… cũng chen chúc xếp hàng để chờ đăng ký tiêm vắc-xin cho con. 
Những ông bố, bà mẹ bỏ đêm Giáng Sinh mong con có một mũi vắc-xin 5in1 (Ảnh Đặng Như Quỳnh)
 Những ông bố, bà mẹ bỏ đêm Giáng Sinh mong con có một mũi vắc-xin 5in1 (Ảnh Đặng Như Quỳnh)
Họ “bài binh bố trận” rất cẩn thận trong "chiến dịch săn vắc-xin". Có những gia đình 3, 4 người thay phiên nhau túc trực cả đêm để mong có được một suất tiêm. Có gia đình ở xa, bố lên từ chiều hôm trước, đăng ký được rồi mẹ mới đưa con lên tiêm. Cũng có đôi vợ chồng đưa cả con đến từ sáng 24/12, thuê khách sạn ở gần để “có suất” là kịp thời đưa con vào tiêm.
Thậm chí, có phụ huynh còn đăng tải trên facebook thông tin tìm người đi xếp hàng hộ để đăng ký vắc-xin cho con. Theo dòng status đăng tải trên diễn đàn chuyện nhận ship đồ, phụ huynh này cần một người giúp mình khoảng 3h30, đến 4h sáng ngày 25/12 đi xếp hàng đăng ký mũi tiêm vắc-xin ở Polyvac. Thù lao sẽ là 250.000đ. 
Phụ huynh này còn nhấn mạnh đây là việc làm hết sức nghiêm túc, lời đề nghị hết sức nghiêm túc.
Status tìm người đi đăng ký giúp với thù lao 250.000đ
Status tìm người đi đăng ký giúp với thù lao 250.000đ 
Theo nguồn tin của PLVN, lúc 08h43 phút sáng 25/12, Polyvac đã huỷ không cho tiêm và xếp hàng nữa vì quá đông và dễ gây nguy hiểm do chen lấn xô đẩy. Nguồn tin cũng cho rằng đã có người bị ngất do xếp hàng từ chiều qua. 
Trước cảnh các phụ huynh phải chen chúc xếp hàng chờ đăng ký tiêm vắc-xin cho con, một phụ huynh đã bức xúc viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, và đăng tải lá thư công khai trên facebook các nhân của mình,
Trong thư, phụ huynh này viết:
“Chị nhìn thấy hình ảnh này chị có thấy xót xa không hả chị? Sao một Đất nước với nền kinh tế Thị trường mà người tiêu dùng lại khổ thế này.”
Cùng trong tâm tư gửi Bộ trưởng, chị giãi bày: Có những người xếp hàng từ chiều. Từ đêm nay đến sáng mai. Có người phải đi thuê người xếp hàng chờ Vắc Xin 5 trong 1 Petaxim. Những người đang găm giữ thuốc bán giá cao liệu nhìn hình ảnh này có thấy nhói lòng không. Họ những người lao động thông thường, Người Ông, Người Bà, Người Cha, Người Mẹ của các bé trong độ tuổi tiêm chủng đã chấp nhận đội rét mướt, mưa và sương lạnh xuyên đêm ngồi ngóng chờ số lượng phiếu dịch vụ bán Vắc Xin. 15.000 Liều Miền Bắc và 25.000 liều Miền Nam.
Với rất nhiều các điểm tiêm hiện nay thì liệu mỗi đơn vị nhận được bao nhiêu liều? Điểm nào nhiều chắc được 3000 liều mà còn phải trả lại những mũi đã nhận của các gói bán Vắc xin nữa chứ. 
Theo thông tin biết được thì trong số hàng trăm hàng nghìn người xếp hàng hôm nay chỉ có 70 Người có được may mắn có thể có được phiếu tiêm vắc xin dịch vụ vào ngày mai tại điểm này. 
"Xót xa quá, phải có phương án thế nào chứ Chị Tiến ơi.” - chị Đặng Như Quỳnh chủ nhân facebook này viết.
Tâm tư gửi bộ trưởng Bộ Y tế
Tâm tư gửi bộ trưởng Bộ Y tế 
Phụ huynh này cũng đặt câu hỏi: “Sao Lào, Campuchia, .... Singapore đất nước nhỏ bé mà họ luôn sẵn sàng có thuốc phục vụ cho nhu cầu người dân. Mà sao mình mua khó vậy chị. Lãnh đạo Công Ty Hồng Thuý đơn vị nhập khẩu và phân phối Vắc xin này liệu các vị có thể tăng số lượng nhập lên không. Người dân khát lắm rồi. Đừng hành hạ những niềm tin và hi vọng cuối cùng này nữa được không. ?”

Đọc thêm