Tiếp vụ học sinh tử vong tại Hải Dương: Báo Pháp luật Việt Nam thông tin “trung thực và kịp thời”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc 1 học sinh lớp 4 của trường Tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương) bị tử vong sau khi nhà trường tổ chức sự kiện, gia đình nạn nhân vừa có “Thư cảm ơn” gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam để bày tỏ tâm tư, tình cảm của gia đình.
Bức thư của gia đình nạn nhân gửi Báo Pháp luật Việt Nam.
Bức thư của gia đình nạn nhân gửi Báo Pháp luật Việt Nam.

Ban Biên tập Báo xin được trích lại nội dung bức thư:

"Lời đầu tiên tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập Báo PLVN; đồng chí Phạm Quốc Cường - Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo PLVN cùng nhóm phóng viên Ban pháp luật bạn đọc báo PLVN trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với gia đình tôi, chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi trên con đường tìm công lý cho con trai tôi là N.S.T bị tử vong do điện giật tại trường tiểu học Thanh Bình TP Hải Dương sau biểu diễn văn nghệ do trường tổ chức hưởng ứng ngày hội sách và văn hóa đọc.

Tôi thiết nghĩ, ngay từ đầu vụ việc của con trai tôi có rất nhiều điều khuất tất cụ thể như tôi đã trình bày trong đơn cầu cứu gửi tới đồng chí Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập Báo PLVN. Được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Tổng biên tập, đồng chí Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc, các phóng viên có trách nhiệm đã nhiệt tình tìm hiểu, xác minh và phản ánh trung thực về sự việc giúp gia đình tôi cũng như bạn đọc cả nước nhìn nhận đúng bản chất sự việc góp phần quan trọng cho vụ việc của con tôi phải được đưa ra ánh sáng cho con tôi nơi chín suối được an nghỉ. Tôi và gia đình luôn ghi nhận và biết ơn sự giúp đỡ của Báo PLVN.

Tôi rất xúc động trước sự vào cuộc đầy tinh thần trách nhiệm của nhóm phóng viên đưa tin về vụ án. Các phóng viên đã không quản ngại đường xá xa xôi, gõ cửa các cơ quan chức năng, không kể ngày đêm đã thông tin một cách trung thực, đầy đủ, toàn diện và kịp thời về vụ án đến bạn đọc cả nước. Việc làm của anh chị em nhóm phóng viên đã góp phần làm sáng tỏ bản chất của vụ án đồng nghĩa với việc làm giảm bớt nỗi đau của gia đình tôi.

Tôi nhận thấy con đường phía trước còn nhiều gian nan, tôi luôn đặt câu hỏi tại sao vụ việc của con tôi cơ quan chức năng luôn kéo dài quá hạn hoặc hết hạn mới giải quyết trong khi bằng chứng theo tôi là đã rõ ràng và đầy đủ. Cụ thể như: vụ việc con tôi xảy ra từ ngày 18/4/2023 nhà trường đã bảo với cơ quan công an ngay hôm đó nhưng đến 02/10/2023 là gần 6 tháng mới khởi tố vụ án trong khi theo quy định là 4 tháng, đến nay cũng gần hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khởi tố vụ án điều tra vẫn chưa thấy cơ quan điều tra khởi tố bị can. Tại sao nhà trường đặc biệt là hiệu trưởng là người phải chịu trách nhiệm trước tiên với con tôi và tôi cho rằng bà hiệu trưởng là đối tượng liên quan đến vụ án cần được điều tra nhưng cơ quan chức năng lại không đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra?

Tôi liên hệ sự việc học sinh nhốt cô giáo xảy ra ở trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), ngay lập tức chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác của hiệu trưởng nhà trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Nhưng vụ việc của con tôi chỉ kém 7 ngày nữa là tròn 8 tháng, hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Bình và các cá nhân khác vẫn ung dung công tác như không có chuyện gì xảy ra. Khi sự việc xảy ra thì khai báo gian dối, sau khi con tôi chết thì tìm đủ mọi cách, không từ một thủ đoạn nào để thoái thác trách nhiệm. Tôi thiết nghĩ sự việc của con tôi mà xảy ra ở huyện Sơn Dương thì chắc chắn những kẻ vi phạm pháp luật đã bị nghiêm trị rồi.

Sự thờ ơ và vô cảm của các cơ quan chức năng ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương càng làm dày thêm nỗi đau của gia đình tôi. Có hay không hành vi dung túng, bao che cho kẻ vi phạm pháp luật?.

Đây là câu hỏi mà tôi cùng dư luận xã hội ở Hải Dương đang rất quan tâm. Một sự việc xảy ra giữa ban ngày trước sự chứng kiến của hàng ngàn học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân. Cuối cùng sự thật thuộc về các cháu học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân, sự gian dối thuộc về hiệu trưởng, giáo viên trường tiểu học Thanh Bình. Tôi cho rằng chỉ vì sợ trách nhiệm, chỉ vì sợ bị cắt thi đua nên hiệu trưởng nhà trường cùng các giáo viên đã đang tâm cướp đi cơ hội sống của con tôi. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của Báo pháp luật Việt Nam trong những chặng đường tiếp theo của vụ án”.

Trước đó, Báo PLVN nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Văn Hữu (trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phản ánh việc con trai ông là cháu Nguyễn Sơn Tùng, học sinh trường Tiểu học Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tử vong có nhiều uẩn khúc, cũng như có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, cá nhân, cơ quan liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, trên cơ sở đánh giá mức độ nghiêm trọng và cấp thiết của sự việc, Báo PLVN đã cử phóng viên tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan. Đồng thời, ngày 2/6/2023, Báo đã gửi Công văn số 505/CV-PLVN-BBĐ kèm đơn của ông Nguyễn Văn Hữu đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị xác minh, giải quyết nội dung phản ánh của công dân.

Sau nhiều buổi làm việc, trao đổi với các cơ quan chức năng, những người liên quan, Báo PLVN đã đăng tải nhiều bài viết, làm sáng tỏ nhiều tình tiết, vấn đề của vụ án. Kết quả, ngày 02/10/2023, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 149 để điều tra và giải quyết theo thẩm quyền.

Đọc thêm